UBND tỉnh Thái Bình cho biết, việc lấy ý kiến nhân dân được thực hiện từ 7h ngày 22/4. Thời gian hoàn thành việc lấy ý kiến chậm nhất vào 21h cùng ngày.
Trong sáng nay, toàn bộ các thôn, tổ dân phố của tỉnh Thái Bình đồng loạt tổ chức lấy ý kiến người dân về chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã.
Ngoài bộ phận thực hiện lấy ý kiến tại điểm bỏ phiếu tại các nhà văn hoá thôn, một số thành viên tổ công tác xuống tận gia đình để lấy ý kiến cử tri đảm bảo đúng quy định và đẩy nhanh tiến độ.
Việc lấy ý kiến nhân dân được thực hiện theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết số 74/2025 của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và quy định hiện hành liên quan.
Bà Bùi Thị Hường, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư cho biết, ngay từ sáng sớm, tổ công tác của thôn đã đến gia đình và phát phiếu lấy ý kiến. Bà rất đồng tình và ủng hộ chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã lần này.
Bà Phạm Thị Vân, phường Quang Trung, TP Thái Bình, bày tỏ mong muốn các đơn vị hành chính mới sẽ được đặt tên sao cho ngắn gọn, phù hợp với lịch sử.

Ông Nguyễn Thế Xuân, Chủ tịch UBND xã Đông Phương, huyện Đông Hưng cho biết, UBND xã đã thành lập 7 tổ công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã. Toàn xã hiện có 2.884 cử tri đại diện hộ gia đình của 7 thôn.
Xã đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri tại UBND xã và hội trường của các thôn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và hợp nhất tỉnh.
“Từ chiều hôm qua, các tổ công tác đã có mặt tại địa phương để nắm tình hình, động viên và hướng dẫn người dân. Ở những nơi người dân chưa hiểu rõ, các tổ công tác sẽ phân tích, giải thích để người dân hiểu rõ chủ trương. Đến thời điểm 15h chiều nay, công tác triển khai đạt trên 90%. Nhìn chung tư tưởng của người dân trong xã đều phấn khởi, ủng hộ cao chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã”, ông Xuân nói.