Xúc động hình ảnh những bông cúc trắng bên bài kiểm tra cuối kỳ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hình ảnh những bông cúc trắng đặt bên bài kiểm tra cuối kỳ trong một lớp học ở Hà Tĩnh đã gây xúc động cho nhiều người...

Hình ảnh những bông cúc trắng bên bài kiểm tra cuối kỳ trong lớp 11C (Trường THPT Thành Sen).
Hình ảnh những bông cúc trắng bên bài kiểm tra cuối kỳ trong lớp 11C (Trường THPT Thành Sen).

Ngày 29/12, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh những bông hoa cúc trắng nằm cạnh bên bài kiểm tra cuối học kỳ trong phòng học ở Trường THPT Thành Sen (TP. Hà Tĩnh) khiến nhiều người cảm động và chia sẻ.

Theo nội dung được chia sẻ, một nam sinh lớp 11C (Trường THPT Thành Sen) không may qua đời vì tai nạn giao thông vào đêm Noel. Sáng 29/12, trong tiết kiểm tra cuối kỳ, các bạn trong lớp đã xin thêm cô giáo một tờ đề thi để bên cạnh những bông cúc trắng để tưởng nhớ người bạn xấu số.

Trước thông tin trên, cô Đặng Kim Thu - Trường THPT Thành Sen xác nhận, hình ảnh trên do chính cô chụp lại trong tiết kiểm tra cuối kỳ môn Địa lý tại lớp 11C.

“Tôi là giáo viên dạy tiếng Anh tại lớp 11C nhưng sáng 29/12 cô giáo dạy Địa lý có việc bận nhờ tôi giám sát buổi kiểm tra học kỳ thay.

Khi tôi phát đề, bạn lớp trưởng đã xin thêm một tờ đề thi, điền tên bạn rồi đặt lên chỗ trống nơi có những bông hoa cúc trắng. Hiểu được suy nghĩ của các em nên tôi đã đồng ý và chụp hình ảnh xúc động kia lại”, cô Thu chia sẻ.

Theo cô Thu, vào đêm Giáng sinh, em T.T.V. (SN 2006, học lớp 11C) không may qua đời vì tai nạn giao thông. Để tưởng nhớ em V., những ngày qua, mỗi buổi đến trường, các bạn trong lớp đã đặt lên chỗ trống nơi bàn em V. ngồi một bông cúc trắng.

Cô Thu cũng cho biết, em V. là một học sinh rất ngoan hiền, sống hòa đồng với bạn bè nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, bất hạnh. Cũng vì thế mà bạn bè trong lớp dành nhiều tình cảm, sự tiếc thương cho em học trò xấu số này.

Một em học sinh trong lớp 11C (Trường THPT Thành Sen) cho biết, buổi sáng sau khi V. mất, nhóm zalo của lớp thấy ban cán sự thông báo “Lớp 11C, tổng số 31, mãi vắng một".

Cô giáo chủ nhiệm đã nhắn lại rằng: "Không vắng nhé. Bạn mãi mãi tuổi 16. Tất cả chúng ta không được quên ký ức về bạn. Mỗi một thành viên hãy nhớ từ giờ các bạn có thêm một người bố, một người mẹ. Các con hãy thay bạn báo hiếu, chăm ghé qua nhà, sau này ra trường chăm liên lạc hỏi thăm, làm ra thật nhiều tiền để khi cần có thể giúp được em của bạn ấy".

Thầy Đoàn Minh Điền - Hiệu trưởng Trường THPT Thành Sen cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ việc đau lòng, nhà trường đã đến thăm hỏi và động viên gia đình của nam sinh. Hiện, phía nhà trường cũng đang phối hợp với các đơn vị để hỗ trợ người thân nam sinh nhận quyền lợi về bảo hiểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ