Xử lý nghiêm giáo viên, học sinh chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh

Xử lý nghiêm giáo viên, học sinh chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh

Các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật (kể cả xử lý theo pháp luật hình sự).

Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đầy đủ các nội dung chỉ đạo tại các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh của các cấp quản lý. Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Khuyến cáo cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và học viên không đi đến vùng có dịch (trong và ngoài nước).

Từ ngày 16/3/2020, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, bến xe, các phương tiện giao thông công cộng,...).

Tuyên truyền ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân, phục vụ cho công tác kiểm soát dịch và cung cấp thông tin chính thống liên quan đến tình hình dịch bệnh.

Hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, học tập.

Thủ trưởng các đơn vị chủ động, tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong phòng, chống dịch bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.