Xôn xao với đám cưới cô dâu đeo mạng che mặt dài... gần 7 km

Một người phụ nữ tên Maria Paraskeva đến từ Cộng hòa Síp đã đeo mạng che mặt dài nhất từ trước đến nay khi đi lấy chồng, tới mức được ghi danh vào kỷ lục Guinness thế giới ngay trong ngày trọng đại.

Mỗi người phụ nữ đều mang mơ ước riêng về đám cưới của mình, từ phong cách của buổi lễ cho đến thiết kế trang phục cưới mà họ muốn. Cô gái người Cộng hòa Síp tên Maria Paraskeva thì đã quyết định lập kỷ lục thế giới vào ngày đặc biệt của mình.

Cô dâu đeo mạng che mặt siêu dài đứng cạnh chú rể
Cô dâu đeo mạng che mặt siêu dài đứng cạnh chú rể

Trong văn hóa phương Tây, một chiếc váy cưới trắng tinh khôi sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu mạng che mặt. Chính vì lẽ đó, Paraskeva quyết định đeo "mạng che mặt dài nhất từ trước đến nay" trong lễ cưới. Cụ thể là mạng che mặt dài chính xác 6962,6 mét và các chi tiết ren trải dài trên toàn bộ khu đất mà cặp đôi dự định tổ chức hôn lễ.

Mạng che của Paraskeva phủ kín cả "lễ đường"

Mạng che của Paraskeva phủ kín cả "lễ đường"

Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới đã chia sẻ đoạn clip trên trang Instagram của họ. Theo đó, họ cần khoảng 30 tình nguyện viên trong 6 giờ để giúp cô dâu đeo mạng che mặt và sau đó đưa cô đến lễ đường.

"Ước mơ của tôi khi còn nhỏ là phá kỷ lục Guinness thế giới về mạng che mặt cô dâu dài nhất", Paraskeva chia sẻ với nhân viên của tổ chức kỷ lục Guinness thế giới.

Paraskeva và chú rể trong ngày cưới
Paraskeva và chú rể trong ngày cưới

Đoạn video quay lại cảnh tượng ngày cưới đã được đăng tải lên mạng xã hội Instagram và ngay lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, cư dân mạng lại có những phản ứng trái chiều.

Nhiều người tỏ ra không thích ý tưởng này.

"Họ lấy những ý tưởng này từ đâu?", một cư dân mạng băn khoăn.

Một người khác gọi đó là "lãng phí" trong khi một số người đã chúc Paraskeva có một cuộc hôn nhân tươi đẹp:

"Cầu mong cuộc hôn nhân của cô ấy sẽ lâu dài và thậm chí còn dài hơn cả tấm màn che xinh đẹp của cô ấy!"

Theo Dân Trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.