Xôn xao cảnh hai tài xế kẻ cầm đao "quyết chiến" người dùng côn nhị khúc

GD&TĐ - Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn video quay lại cảnh 2 tài xế kẻ cầm dao người cầm côn hỗn chiến giữa đường sau va chạm gây xôn xao dư luận. Sự việc được cho là xảy ra vào trưa 2/1 tại tỉnh Bình Dương.

Xôn xao cảnh hai tài xế kẻ cầm đao "quyết chiến" người dùng côn nhị khúc

Mạng xã hội đang lan truyền mạnh một đoạn video quay cảnh 2 tài xế đánh nhau giữa đường sau khi va chạm gây xôn xao dư luận.

Sự việc được cho là xảy ra vào trưa 2/1 trên đường quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận phường Bình Thắng, tỉnh Bình Dương.

Theo nội dung được đăng tải, vào thời điểm trên, hai xe ô tô lưu thông cùng chiều đã xảy ra va chạm. Các phương tiện không hư hỏng nặng tuy nhiên 2 tài xế đã xuống xe ẩu đả. Đáng chú ý, một người cầm theo thanh đao liên tục lao đến vung đao về phía người đối diện. Người còn lại cũng không kém cạnh đã thủ côn nghị khúc , cả hai “quyết chiến” giữa đường.

Hình ảnh hai người dùng hung khí chém, vụt tới tấp vào nhau khiến những người đi đường chứng kiến khiếp sợ.

Sau đó, hai tài xế lên xe bỏ đi. Sự việc được một người dân đi đường chứng kiến quay lại và đăng tải lên mạng xã hội với mục đích cảnh báo các anh em tài xế khi lái xe cần giữ được bình tĩnh và “cái đầu lạnh”.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người  xem không khỏi rùng mình, bên cạnh việc khuyên bảo các tài xế cần giải quyết va chạm trong lịch sự, ôn hòa, văn minh, một số bình luận của cư dân mạng chỉ trích hành vi mang theo các hung khí nguy hiểm là điều sai pháp luật, lại còn gây mất trật tự xã hội khi ngang nhiên lao vào đánh nhau. Một số ý kiến cũng mong muốn cơ quan chức năng cần làm rõ, xử lý nặng các tài xế trên.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Bình Thắng đang xác minh, làm rõ và xử lý theo pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết và nói chuyện với quân và dân Quảng Ninh, ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 1965. Ảnh: TTXVN

Bác Hồ kính yêu!

Từ một bài thơ ban đầu ca ngợi Bác Hồ kính yêu, tác giả Hồng Gai đã sử dụng, sắp đặt ngôn ngữ rất tinh tế bằng cách bớt chữ và đọc ngược từ dưới lên trên, từ trái qua phải đã cho ta 4 bài thơ khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn đầy chất thơ và nội hàm của bài thơ ban đầu không hề thay đổi.