Xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga vẫn duy trì khả năng chiến đấu ngay cả sau nhiều lần bị tấn công từ nhiều loại vũ khí khác nhau của đối phương.
"Nhờ lớp bảo vệ bổ sung, xe tăng Nga thể hiện khả năng chiến đấu ổn định hơn trong vùng chiến sự so với chiến xa phương Tây được Quân đội Ukraine sử dụng".
"Có rất nhiều ví dụ về xe trong nước không mất khả năng chiến đấu sau khi bị hàng loạt vũ khí chống tăng bắn trúng", một thông điệp được đăng trên kênh Telegram của Tập đoàn Nhà nước Rostec cho biết .
Các trường hợp xe tăng Nga chịu được hàng loạt đòn tấn công đã được báo cáo nhiều lần trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.
Ví dụ, vào tháng 5 năm 2025, báo chí biết đến việc xe tăng T-80BV đã chịu được 25 cú đánh của máy bay không người lái FPV, cũng như pháo kích. Mặc dù bị tấn công nghiêm trọng, xe tăng vẫn tiếp tục di chuyển.
Khả năng sống sót của T-80BVM được đảm bảo nhờ lớp giáp phản ứng nổ, mái che chống máy bay không người lái, xích kim loại ngăn FPV đâm vào thân xe, cũng như một số lượng lớn bao cát được đặt trên lớp giáp.

Hồi tháng 1 năm 2025, có báo cáo một chiếc T-72 từ Lữ đoàn cơ giới độc lập số 4 của Quân đội Nga đã kiên cường sống sót sau 20 lần trúng đạn từ máy bay không người lái FPV. Chiếc xe được trang bị thêm lớp bảo vệ, còn được gọi là "Mangal".
Vài tháng trước đó, vào tháng 10 năm 2024, một chiếc T-72B3M từ nhóm tác chiến "Phía Nam" đã chịu được 19 đòn tấn công trực tiếp trong một trận chiến.
Lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng nhiều loại vũ khí chống lại nó, bao gồm cả tên lửa chống tăng có điều khiển. Mặc dù bị hư hại, xe tăng vẫn sẵn sàng chiến đấu và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.
Vào tháng 5 năm ngoái, xe tăng T-90A đã chống chọi được với các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine và hỗ trợ quyết định cho bộ binh Nga trong cuộc tấn công vào một cứ điểm ở hướng Kupyansk.
Đoạn video từ camera gắn trên tháp pháo đã ghi lại cảnh xe tăng chiến đấu ở khoảng cách khoảng 200 mét, chống chịu được các cuộc tấn công từ pháo binh, RPG và máy bay không người lái FPV.
Gần đây, một sĩ quan cấp cao của Lữ đoàn xe tăng độc lập số 11 với biệt danh "Sapsan" đã kể về một trận chiến, khi xe tăng của ông bị trúng nhiều phát RPG.
Một trong những phát bắn đã gây ra đám cháy bên trong xe. Mặc dù bị thương nặng và mất ý thức trong thời gian ngắn, tài xế kiêm thợ máy này đã lái được xe tăng đến khu vực an toàn.