Vượt qua bệnh tật, thầy giáo vẫn miệt mài truyền lửa cho học trò

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vượt lên những khó khăn, bệnh tật, bằng tình yêu nghề, thầy giáo Nguyễn Châu Phi - giáo viên Toán, Trường THCS Phan Huy Chú (Thạch Hà, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn truyền lửa cho bao thế hệ học trò.

Vượt qua bệnh tật, thầy giáo vẫn miệt mài truyền lửa cho học trò

Người thầy tận tâm

Tính đến năm 2022, thầy giáo Nguyễn Châu Phi đã có 22 năm gắn bó với nghề cầm phấn.

Năm 2000, sau khi tốt nghiệp khoa Toán Tin, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh, thầy Phi được phân công về dạy Toán tại vùng bãi ngang Thạch Châu, Thạch Mỹ thuộc huyện Thạch Hà (nay là huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Cũng tại ngôi trường THCS Mỹ Châu, thầy giáo trẻ được phân công phụ trách bồi dưỡng đội tuyển HSG huyện Toán trên máy tính cầm tay.

“Thời điểm này, đây là môn học mới. Biết tôi tốt nghiệp ngành Toán Tin nên nhà trường đã tin tưởng giao phó. Sau khi nhận nhiệm vụ tôi khá bất ngờ và bối rối. Để trau dồi thêm nghiệp vụ tôi đã mày mò thêm kiến thức để dạy cho các em. Điều đáng mừng là khóa bồi dưỡng này lớp có 6 em tham gia thi thì có 5 em thi đều đạt giải”, thầy Phi chia sẻ.

Thầy giáo Nguyễn Châu Phi, GV Toán Trường THCS Phan Huy Chú (Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Thầy giáo Nguyễn Châu Phi, GV Toán Trường THCS Phan Huy Chú (Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Cũng từ đó, suốt những năm học sau này, thầy Phi luôn đảm nhận vai trò làm giáo viên bồi dưỡng là lớp học sinh giỏi của nhà trường. Năm 2007, thực hiện chủ trương tách huyện, Thầy lại được điều chuyển về Trường Trung học cơ sở Phan Huy Chú (huyện Thạch Hà) để phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi. Từ thành tích ban đầu đã tạo đà thầy Phi thêm tự tin bồi dưỡng các khóa học sinh giỏi tại môi trường mới.

Từ năm 2007 đến nay, Thầy Nguyễn Châu Phi đã trực tiếp chủ nhiệm, phụ trách nhiều đội tuyển học sinh giỏi toán các khối lớp 6, 7, 8 tham dự các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp huyện cho đến cấp quốc gia. Nhiều thế hệ học sinh Trường Trung học cơ sở Phan Huy Chú do thầy bồi dưỡng, giảng dạy đã giành nhiều giải cao trong các kì thi học sinh giỏi các cấp như: HSG cấp Quốc gia Giải toán trên máy tính cầm tay; HSG tỉnh; HSG huyện và nhiều học sinh đậu vào Trường Chuyên tỉnh. Năm học 2021-2022, lớp bồi dưỡng của thầy Phi có 3 em đạt giải tại Kỳ thi Toán học Hoa Kỳ AMC…

Theo thầy Phi để có phương pháp dạy học hiệu quả, bản thân người dạy phải luôn gần gũi để phát hiện tìm những điểm mạnh, điểm yếu của học sinh. Từ việc phân tích khả năng của học sinh, giáo viên sẽ có những định hướng đúng đắn, có phương pháp bồi dưỡng phù hợp với năng lực mỗi học sinh. Trong quá trình dạy học, thầy Phi luôn nghiêm khắc nhưng không quá áp đặt phương pháp dạy, hay điểm số cho các em mà thay vào đó sẽ kích thích sự sáng tạo.

“Tôi thường nói với các em điểm số chỉ phản ánh một phần phương pháp học và thái độ học tập chưa đúng chứ chưa thể đánh giá hết năng lực của các em. Quan trọng là các em phải tự học, tự tìm tòi và thấy được niềm yêu thích thực sự với bộ môn Toán. Nếu học tập không tạo được hứng thú thì cũng điểm số cũng hoàn toàn trống rỗng và vô nghĩa”, thầy Phi chia sẻ.

Thầy Phi tặng quà động viên các học sinh trong lớp đạt kết quả học tập tốt.

Thầy Phi tặng quà động viên các học sinh trong lớp đạt kết quả học tập tốt.

Ngoài bồi dưỡng học sinh giỏi, thầy Phi còn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Toán tại Trường THCS Phan Huy Chú. Sau 10 năm thành lập CLB đã có thu hút sự tham gia của hàng trăm học sinh. Để lan tỏa niềm yêu thích môn Toán, hàng tháng CLB đều sinh hoạt theo nhiều chuyên đề. Ngoài việc tổ chức các sân chơi trí tuệ, thầy Phi còn mời thêm nhiều học sinh tại Trường THPT chuyên Hà Tĩnh để cùng trao đổi các phương pháp học Toán hiệu quả.

Nốt trầm lặng thầm

Đằng sau hình ảnh người giáo viên tận tụy, ít ai biết rằng, cách đây hơn 10 năm thầy giáo Phi đã trải qua nhiều ca phẫu thuật, chiến đấu với bệnh tật trên giường bệnh. Nhớ lại quãng thời gian đó, thầy Phi không khỏi trầm ngâm. Năm 2009, trong lần đi khám, thầy Phi bàng hoàng khi biết mình bị ung thư dạ dày, phải tiến hành phẫu thuật.

Thời điểm biết tin cũng là năm học mới cũng vừa khai giảng. Lúc này, thầy Phi được phân công làm công tác chủ nhiệm kiêm bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6, chủ nhiệm câu lạc bộ Toán. Mọi công việc đã được lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch rất chi tiết cụ thể. Thầy giáo trẻ cũng đang tràn đầy nhiệt huyết bắt tay thực hiện những mục tiêu trong năm học mới.

“Khi biết tin, tôi cảm giác suy sụp và rất chán nản. Nhưng được sự chia sẻ, tạo điều kiện của BGH, đồng nghiệp Trường THCS Phan Huy Chú đã động viên tôi cố gắng điều trị, chiến thắng bệnh tật”, thầy Phi tâm sự.

Sau 3 tháng xạ trị, dạ dày bị cắt bỏ gần hết, những cơn đau vẫn tiếp tục hành hạ nhưng nỗi nhớ trường lớp cứ âm ỉ trong lòng thầy giáo trẻ. Thầy Phi hỏi ý kiến bác sĩ, sau khi biết mình có thể lên lớp, thầy đã làm đơn xin trở lại trường.

Sau những giờ dạy trên lớp, niềm vui của thầy Phi là kèm cặp việc học của các con.

Sau những giờ dạy trên lớp, niềm vui của thầy Phi là kèm cặp việc học của các con.

Để tạo điều kiện cho thầy Phi, BGH nhà trường tạm thời dừng công tác bồi dưỡng, chủ nhiệm chỉ phân công thầy đảm nhiệm dạy Toán của một lớp 8. Dù không được tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, nhưng nhiều tiết thầy Phi vẫn xin phép nhà trường được dự giờ. Hay những tiết thi GV dạy giỏi, thầy Phi vẫn lặng lẽ tham dự để tích lũy thêm kiến thức và trau dồi kinh nghiệm từ những đánh giá, nhận xét của BGK, đồng nghiệp…

Hơn 10 năm, căn bệnh ung thư dạ dày đã khiến sức khỏe thầy giảm sút, nhưng niềm yêu nghề, nhiệt huyết với công việc vẫn luôn “bùng cháy” trong trái tim của thầy giáo Nguyễn Châu Phi. Dù bệnh tật, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng thầy luôn cho rằng bản thân mình là vẫn còn may mắn, hạnh phúc khi “còn được cống hiến và theo đuổi đam mê của mình”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ