Café chủ nhật:

Vững vàng tiếp bước

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cứ mỗi độ Xuân về, trên khắp mọi miền quê hương, chúng ta lại thấy những tân binh náo nức lên đường nhập ngũ.

Ảnh minh họa: ITN
Ảnh minh họa: ITN

Bên cạnh đó, nơi biển đảo đầy sóng gió hay trên những vùng biên cương xa xôi, nhiều chiến sĩ trẻ vẫn quyết tâm ở lại đơn vị cắm chốt, vững tay súng ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc. Phải có những hành trang, những mạch nguồn tốt đẹp mới có thể tiếp sức, nuôi dưỡng nên những phẩm chất như thế của một người lính Cụ Hồ!

“Đi đầu quân!/ Đi trong mùa động viên./ Đi đầu quân!/ Đi trong mùa Xuân mới...” (Lá xanh - Hoàng Việt). Từng ca từ vang lên trên khắp đường quê ngõ phố trong ngày hội tòng quân như tiếng kèn xung trận, giục giã bao bước chân thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ.

Không khí ra quân đầu xuân lại khiến ta nhớ đến quyết tâm lên đường chiến đấu của những anh bộ đội Cụ Hồ trong kháng chiến chống Pháp: “Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy” (Đất nước - Nguyễn Đình Thi), hay vẻ đẹp hào hùng mà lãng mạn của những anh giải phóng quân trong kháng chiến chống Mỹ: “Trường Sơn mây núi lô xô/ Quân đi, sóng lượn nhấp nhô, bụi hồng” (Nước non nghìn dặm - Tố Hữu)...

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương đã từng nói: “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”. Dù đang sống trong thời bình nhưng vẻ đẹp hùng tâm tráng chí của người lính năm nào, một lần nữa, ta lại thấy hiển hiện trong từng bước chân vững vàng, trong ánh mắt đầy kiêu hãnh của những tân binh lên đường hôm nay. Có được điều đó là bởi chảy trong trái tim, trong từng huyết mạch của người lính trẻ hiện tại vẫn là truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc. Truyền thống ấy đã dệt lên bao trang sử vàng, với những chiến công, những anh hùng là tấm gương, cũng là niềm tự hào cho bao thế hệ thanh niên tiếp bước, noi theo.

Ảnh minh họa: ITN

Ảnh minh họa: ITN

Hành trang tiếp sức cho người lính hôm nay còn là quê hương dấu yêu, nơi mỗi người đã từng chôn rau cắt rốn. Nơi ấy có mái nhà thân thương, có tấm lưng còng của cha, có đôi bàn tay tảo tần của mẹ, có em thơ đang tập nói cười, và có cả bóng dáng người thương để lòng ta mãi vấn vương. Nơi ấy, dù là miền quê nghèo khó hay thành thị phồn hoa cũng đã nuôi dưỡng ta, lưu giữ cho ta biết bao ký ức tươi xanh và luôn đặt niềm tin, sự kỳ vọng ở ta làm nên những điều tốt đẹp. Gia đình, quê hương luôn là hậu phương vững chắc, là ngọn lửa ấm nồng góp phần xua tan những lạnh lẽo, khó khăn của đời lính!

Trong giờ phút lên đường nhập ngũ, những chàng lính trẻ còn đôi chút bỡ ngỡ, luyến lưu. Nhưng chỉ ngày mai thôi, các bạn sẽ vững vàng tiếp bước ông cha chúng ta, được vào các đơn vị quân đội, làm được những điều bình thường nhưng cũng rất phi thường.

Ngày mai, các bạn sẽ được học tập, rèn luyện một cách bài bản để có thể nắm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc; được tham gia phòng chống bão lũ, thiên tai, dịch bệnh để bảo vệ nhân dân; được đi trên những con tàu hàng triệu đô vòng quanh bốn bể để bảo vệ biển đảo; được bay lượn trên khắp bầu trời để ngắm nhìn quê hương, đất nước đang từng bước đổi mới, đẹp giàu. Rồi các bạn sẽ nhận ra, môi trường quân ngũ chẳng những là nơi tôi luyện cho ta có được quyết tâm sắt đá, với “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” mà còn là một ngôi nhà chung ấm áp nghĩa tình…

Mùa Xuân về, sắc xuân đang ngập tràn khắp đất trời và trong cả lòng người. Mọi người đang háo hức với một mùa Xuân mới nhưng cũng có rất nhiều bạn trẻ với ý thức trách nhiệm “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ; sẵn sàng ở lại nơi đảo xa, núi cao, ở mọi miền biên cương của Tổ quốc. Điều gì đã cho họ có sức mạnh như vậy? Đó là truyền thống của dân tộc, quê hương, gia đình; là môi trường trong quân ngũ - nơi nuôi dưỡng, hun đúc nên bao phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ