Hai cô gái trẻ ở Đà Nẵng tình nguyện viết đơn nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với mong muốn được đứng vào hàng ngũ quân đội, hai cô gái trẻ trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Phạm Thị Minh Loan chia sẻ về việc viết đơn xin lên đường nhập ngũ.
Phạm Thị Minh Loan chia sẻ về việc viết đơn xin lên đường nhập ngũ.

Sau khi tốt nghiệp đại học và tạm gác lại công việc mà mình yêu thích, với mong muốn được đứng vào hàng ngũ quân đội, hai cô gái trẻ trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Mong muốn cống hiến sức trẻ

Trong danh sách những tân binh nhập ngũ của quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng năm 2023, nhiều người không khỏi bất ngờ với nữ sinh Ngô Thị Quỳnh Trang (SN 2000), trú phường Tam Thuận. Bởi giữa hàng trăm thanh niên đi nghĩa vụ quân sự ở quận Thanh Khê thì một cô gái trẻ viết đơn tình nguyện khiến nhiều người cảm phục.

Chúng tôi đến nhà Trang, khi cô đang tất bật chuẩn bị đồ đạc vào ba lô trước giờ tòng quân. Vừa chuẩn bị đồ đạc lên đường nhập ngũ, Trang cho hay, cô đã tốt nghiệp cử nhân Anh, chuyên ngành biên, phiên dịch của Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng). Sau khi tốt nghiệp, có đợt khám nghĩa vụ gọi thanh niên lên đường nhập ngũ, Trang đã về xin phép bố mẹ để viết đơn xung phong.

Trang tâm sự: “Em tìm hiểu và biết rằng môi trường quân ngũ rất nền nếp, tổ chức. Bản thân em muốn thử sức mình nên đã đăng ký nhập ngũ. Biết sẽ khó khăn nhưng em sẽ cố gắng và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng ấy”.

Không chỉ muốn thử sức mình ở môi trường quân ngũ, mà Trang tham gia nhập ngũ với mong muốn hoàn thành nghĩa vụ công dân, muốn đóng góp, cống hiến sức trẻ của mình cho quê hương.

“Bảo vệ Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam. Được Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, đặt trọn niềm tin đối với thế hệ trẻ, những người con quê hương quận Thanh Khê nói riêng, TP Đà Nẵng nói chung sẵn sàng tiếp bước cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc”, Trang tâm sự.

Trang tin rằng, sống và học tập trong môi trường quân đội sẽ giúp cô sớm trưởng thành, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm sống. Trong tâm tư của Trang, cô hy vọng thế hệ thanh niên hôm nay có thể nhận thức sâu sắc rằng, tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngô Thị Quỳnh Trang đang chuẩn bị đồ đạc trước khi lên đường nhập ngũ.

Ngô Thị Quỳnh Trang đang chuẩn bị đồ đạc trước khi lên đường nhập ngũ.

Yêu màu áo lính từ ông ngoại

Theo Ban Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, năm 2023, toàn thành phố có 1.308 thanh niên nhập ngũ, trong đó 1.012 thanh niên trở thành chiến sĩ của các đơn vị quân đội và 296 thanh niên gia nhập lực lượng công an.

Viết đơn tình nguyện và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 tại TP Đà Nẵng đợt này còn có Phạm Thị Minh Loan (SN 2000), phường Tam Thuận, quận Thanh Khê. Giống như Trang, Loan cũng khiến cho nhiều người bất ngờ khi tình nguyện xung phong nhập ngũ đợt này.

Tuổi thơ Loan có phần thiệt thòi hơn so với các bạn cùng trang lứa khi ba mẹ Loan ly hôn. Ngay từ khi 3 tuổi Loan đã chuyển đến sinh sống với ông bà ngoại. Quá trình tự lập trong cuộc sống đã được rèn luyện trong bản thân Loan từ đó.

Sau khi Loan tốt nghiệp ngành Du lịch của Đại học Duy Tân, em được tuyển dụng vào một công ty bảo hiểm, thế nhưng việc được sinh sống, học tập và làm việc trong môi trường quân đội mới là ước mơ ngay từ khi còn nhỏ.

“Lúc đang là sinh viên, em được trải nghiệm 1 tháng học quân sự ở trường Quân sự Quân khu 5 và thấy rất thích. Điều đặc biệt, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khu nhà em ở bị phong tỏa, các anh bộ đội đã tiếp tế lương thực và hỗ trợ gia đình em rất nhiều. Chính vì thế, em vẫn luôn ao ước một ngày nào đó em được mặc quân phục bộ đội, được làm những công việc có ích cho xã hội”, Loan tâm sự.

Điều mà cô gái trẻ lo lắng là môi trường nền nếp, tác phong, kỷ luật khác với bên ngoài. Tuy vậy, bên cạnh sự hồi hộp, Loan cũng vô cùng háo hức đến ngày mình được khoác lên bộ quân phục, ông bà, mẹ sẽ tự hào về mình.

“Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là em được khoác trên mình bộ quân phục quân đội mà em thích. Tranh thủ còn chút thời gian bên gia đình em đã đi chia tay người thân, thắp hương cho ông bà tổ tiên trước khi lên đường vào quân ngũ. Em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong môi trường quân đội”, Loan chia sẻ.

Khi nhìn thấy quyết định triệu tập nhập ngũ của cháu gái Phạm Thị Minh Loan, ông Nguyễn Văn Liên (SN 1958), trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng - cựu chiến sĩ trực thuộc Mặt trận 579 chiến trường Campuchia, đã xúc động khi cuối cùng cũng có người cháu nối nghiệp, tiếp bước vào quân ngũ. Vì ông biết quân đội sẽ là một môi trường rất tốt để cô cháu gái của ông rèn luyện và trưởng thành.

Chuẩn bị đồ đạc cho đứa cháu gái trước giờ lên đường tòng quân, bà Huỳnh Thị Hồng (SN 1958), bà ngoại của Minh Loan chia sẻ, Loan ở với bà từ nhỏ nhưng tính tự lập của Loan rất cao. Khi nhận tin cháu lên đường nhập ngũ bà rất xúc động.

“Tôi đã khóc bởi vì sắp xa cháu, nhưng tôi rất tự hào khi có một đứa cháu gái đã có ý thức cống hiến cho Tổ quốc. Tôi tin rằng, dưới sự hướng dẫn của các đồng chí trong quân đội, Loan sẽ trưởng thành hơn, hoàn thành trọng trách của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam”, bà Hồng nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ