Vui buồn nghề báo

Vui buồn nghề báo

Làm báo là vui rồi!

Mà không vui sao được

Khi hàng ngày đất nước

Bao nhiêu là đổi thay

Bao nhiêu câu chuyện hay

Bao nhiêu công trình mới

Bốn mùa đầy hoa trái

Bốn mùa đầy tình yêu... 

(Ảnh st)
(Ảnh st)

Làm báo cũng phải buồn !

Mà không buồn sao được

Khi hàng ngày đất nước

Còn tai nạn giao thông

Còn ô nhiễm môi trường

Còn tham ô, lãng phí

Còn mại dâm, ma túy

Còn bạo lực gia đình...

Hàng ngày người làm báo

Cóp nhặt những buồn, vui

Viết thành tin, phóng sự

Viết thành bài điều tra

Xen nỗi niềm gửi gắm

Tới bạn đọc gần xa

Có khi gom thành sách

Để cùng hành quân xa ...

Cảm ơn người làm báo

Cho ta hiểu cuộc đời

Buồn vui là nhựa sống

Thiếu vui buồn, chơi vơi.

                                                Hà Nội, 6/2010

                                             V.Đ.Ư

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.