Vụ trực thăng rơi: Đất mẹ đón anh về!

GD&TĐ - Chiếc xe đưa linh cữu trung tá Lê Hồng Quân - chiến sỹ hi sinh trên trực thăng UH-1 về đến quê nhà Nghi Lộc, Nghệ An trong chiều mưa ảm đạm. 

Vụ trực thăng rơi: Đất mẹ đón anh về!
Vụ trực thăng rơi: Đất mẹ đón anh về! ảnh 1Vụ trực thăng rơi: Đất mẹ đón anh về! ảnh 2Vụ trực thăng rơi: Đất mẹ đón anh về! ảnh 3Vụ trực thăng rơi: Đất mẹ đón anh về! ảnh 4Vụ trực thăng rơi: Đất mẹ đón anh về! ảnh 5Vụ trực thăng rơi: Đất mẹ đón anh về! ảnh 6Vụ trực thăng rơi: Đất mẹ đón anh về! ảnh 7Vụ trực thăng rơi: Đất mẹ đón anh về! ảnh 8

Người dân đứng lặng 2 bên đường. Khi đoàn xe dừng lại, gia đình, người thân ào đến bíu chặt vào cánh cửa xe, rồi ngã khụy xuống trước linh cữu lặng yên phủ cờ Tổ quốc…

Quặn thắt nơi quê nhà

Làng quê biển Nghi Thu, Nghi Lộc, Nghệ An chiều ngày 31/1 chìm trong mưa phùn buồn thương. Ngôi nhà nhỏ của bố mẹ liệt sĩ, trung tá Lê Hồng Quân chật kín người đợi anh về. Nỗi đau bao trùm, lặng lẽ. 

Những người lính mặc quân phục trang nghiêm cũng hướng mắt ra con đường lớn, đón người đồng đội đang được đưa từ TP. Hồ Chí Minh về quê nhà an táng.

Mấy hôm nay, bà Lê Thị Huệ (SN 1948, mẹ trung tá Lê Hồng Quân) kiệt quệ vì tin con trai tử nạn trong vụ trực thăng UH1 rơi. Có nằm mơ, bà cũng chẳng thể nào ngờ được, đứa con trai vừa mới hôm trước gọi điện về nói chuyện với mẹ, mà hôm sau đã vĩnh viễn ra đi.

Trung tá Lê Hồng Quân là con trai thứ 2 trong gia đình có 5 anh em. Từ nhỏ, Lê Hồng Quân sớm ước mơ được mặc áo lính, trở thành chiến sĩ quân đội. 

Năm 1992, khi anh đang học lớp 12, Trường THPT Thanh Chương 1 thì có đợt sơ tuyển phi công tại trường. 

Quân tham gia và đã vượt qua vòng sơ tuyển này. Tốt nghiệp xong cấp 3, Lê Hồng Quân thi đậu vào Học viện Phòng không không quân.

Sau 8 năm được rèn luyện, đào tạo (gồm 5 năm tại Hà Nội và 3 năm học ở Nha Trang), Lê Hồng Quân ra trường và công tác tại Trung đoàn 917, Sư 370, Quân chủng Phòng không không quân.

Kể từ khi vào quân đội, cũng là bắt đầu những năm tháng Quân biền biệt xa nhà. Nhiều khi lễ tết cũng phải ở lại đơn vị trực, không thể sum họp với gia đình. 

Cứ khi nào được nghỉ phép, anh lại tranh thủ đưa vợ con về quê với ông bà. Nỗi nhớ thương chỉ có thể vợi bớt bằng những cuộc điện thoại đường dài từ miền Nam xa xôi gọi về.

Trước đó, anh Quân có gọi điện về cho mẹ, hứa ngày 26/12 âm lịch sẽ về quê giỗ ngoại. Nhưng sau đó, anh gọi điện lại xin lỗi mẹ, vì bận việc phải ở lại đơn vị. 

Có ai ngờ, cuộc điện thoại đó là cuộc điện thoại cuối cùng của anh về nhà. Ngày hôm sau, trung tá Lê Hồng Quân tử nạn trên chiếc trực thăng UH1. “Tôi đâu ngờ được đó là lần cuối cùng được nói chuyện với con, con ơi…”, bà Huệ nức nở.

Người thân phải liên tục đỡ 2 bên bà Huệ, lúc này đã không thể đứng vững nổi. Bà Huệ bị u não phải mổ từ 2 năm trước, sức khỏe vốn đã yếu nay nhận hung tin càng thêm suy kiệt.

Ông Lê Văn Sơn (SN 1960, cậu ruột trung tá Lê Hồng Quân) nghẹn ngào: “Khoảng 11h trưa 28/1, gia đình dùng xong bữa cơm, đang ngồi xem tivi thì hay tin trực thăng của đơn vị Quân công tác bị rơi. Lúc đó, gia đình sốt ruột như lửa đốt. Anh Tiến vội cầm điện thoại gọi cả chục cuộc cho Quân mà không liên lạc được. 

Chiều hôm đó gia đình gọi cho cháu Lý (em gái trung tá Quân – PV), nghe cháu xác nhận tin dữ, trực thăng rơi và cháy, anh trai cùng 3 đồng đội hi sinh, chúng tôi nghe như sét đánh ngang tai, bàng hoàng đau xót quá”.

Ngay trong chiều 28/1, ông Tiến cùng con trai đầu là Lê Thanh Thu đã mua vé máy bay vào TP.HCM, rồi sau đó đưa vợ con trung tá Lê Hồng Quân cùng trở về nhà trước để chuẩn bị hậu sự.

Đưa anh về đất mẹ

Đoàn xe tang chầm chậm dừng lại trước cửa nhà. Giây phút trở về mà nỗi đau òa vỡ. Chị Lê Thị Hải Lý (em gái Trung tá Quân) chạy đến níu chặt lấy cửa xe, khản giọng gọi “Anh ơi, về đến nhà mình rồi, dậy đi anh ơi…” 

Người nhà, các chiến sĩ phải cố sức dìu chị ra nơi khác. Chị Lý cũng sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, ngày học xong phổ thông, chị được anh Quân đưa vào nuôi ăn học, giúp đỡ trong công việc, anh em yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Nay anh đột ngột ra đi, chị mất đi chỗ dựa vững chắc…

Người dân cũng tập trung rất đông hai bên đường, rưng rưng nước mắt cảm thương người con của quê hương, người chiến sĩ đã ngã xuống giữa thời bình. 

Ôm chặt lấy con gái, ông Lê Văn Tiến khóc nức nở, khuôn mặt già nua, tiều tụy như biến dạng bởi nước mắt xót xa chảy trên những nếp nhăn cuộc đời mà ông đã nuôi con khôn lớn, hi vọng, trông mong vào con, mà giờ đây, đứa con trai lại ra đi trước… Nỗi đau quá bất ngờ, khiến người cha già tóc bạc cũng không thể nào vững vàng, cứng cỏi được nữa.

Và giữa bao nhiêu dân làng, chiến sĩ bộ đội, gia đình, họ hàng… đang nghẹn ngào đau xót là màu áo trắng tang thương, nhỏ bé, yếu ớt, gục ngã của vợ, con trung tá Lê Hồng Quân. 

Chị Nguyễn Thị Hiền (vợ trung tá Quân) từ cái ngày định mệnh nhận tin chồng hi sinh đến hôm nay, đã không còn sức để nói nổi lời nào nữa, chỉ có thể gọi anh trong tiếng nấc đứt đoạn: “Anh ơi, mẹ con em phải sống răng đây…”

Chị và anh Quân kết hôn với nhau năm 2007. Chị Hiền vốn cùng quê Thanh Chương vào định cư ở TP. Hồ Chí Minh rồi đến với nhau như một cái duyên. 

Vợ chồng trẻ có 2 con gái, là Lê Hồng Phương (7 tuổi), Lê Hồng Ân (1 tuổi rưỡi). Chị Hiền đang là giáo viên cấp 1, cuộc sống hai vợ chồng vẫn còn nhiều khó khăn, cả gia đình 4 người đang ở trong căn nhà tập thể, nhưng yêu thương nhau và hạnh phúc. Có ai ngờ một ngày, tang thương lại giáng xuống mái ấm nhỏ bé bình yên ấy.

Hôm nay, anh trở về không còn trong bộ quân phục màu xanh nữa, mà nằm lặng yên trong linh cữu, phủ lá cờ Tổ quốc đỏ thắm. Con gái nhỏ Lê Hồng Phương ôm chặt lấy mẹ, các cô, các dì òa khóc, nhìn thấy các đồng đội của bố, đưa bố về mà không thể lại gần nhìn mặt được nữa. Cháu đứng liêu xiêu trong chiếc áo tang quá rộng, khiến ai nấy không cầm nổi nước mắt.

Sau khi tiến hành tang lễ theo phong tục địa phương, thi thể trung tá Quân được di chuyển về nghĩa trang tại quê nhà để an táng. Anh được đồng đội tiễn đưa về đất mẹ, hàng trăm người dân, gia đình, lặng lẽ bước theo sau linh cữu.

Người vợ trẻ khóc ngất, gục xuống trong giây phút chia lìa sinh tử. Từ đây âm dương cách biệt, xa nhau 3 tấc đất mà vĩnh viễn chẳng bao giờ còn gặp lại nhau. Bên cạnh là con gái nhỏ, sớm biết đến nỗi đau mất cha, ôm mẹ khóc gọi: “bố ơi”!…

Đầu bạc tiễn đầu xanh, nỗi đau chẳng thể nói thành lời, nhưng ông Lê Văn Tiến vẫn nghẹn ngào nhắn nhủ con trai: "Quân ơi! Con mãi là niềm tự hào của quê hương, của gia đình. Tất cả gia đình, mọi người sẽ nhớ con. Mong con an nghỉ nơi chín suối…"

Lúc 7h15 sáng 28/1, chiếc trực thăng UH 1 cùng tổ lái 4 người bay huấn luyện theo tuyến Tân Sơn Nhất - Trảng Bàng - Bến Cát - Tân Sơn Nhất đã bị mất liên lạc sau 8 phút. Hơn hai tiếng sau, máy bay quân sự bị cháy toàn bộ được tìm thấy tại nông trường thuộc ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (TP HCM), cách điểm xuất phát theo hướng Tây Tây Nam khoảng 15 km. Thượng tá Trần Văn Đức, phi công, Chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 917; thiếu tá Lê Hồng Quân, phi công kiêm dẫn đường trên không; trung úy Nguyễn Việt Cường, phi công; thượng tá Đỗ Văn Chính, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên cơ giới trên không đều hy sinh. Nguyên nhân tai nạn được xác định do hỏng hóc nghiêm trọng liên quan hệ thống điều khiển. Các sĩ quan được phong liệt sĩ, ba người được truy thăng một cấp quân hàm và một là quân nhân chuyên nghiệp được chuyển nhóm lương vượt khung. Trước đó, sáng 30/1, lễ truy điệu trung tá Lê Hồng Quân cùng 3 chiến sỹ trong vụ tai nạn đã được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng khu vực phía nam. Theo nguyên vọng của gia đình, thi hài trung tá Quân được đưa về Nghệ An. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nổ lớn gần đại sứ quán Mỹ ở Iraq, ngày 17/3/2026.

Nổ lớn gần đại sứ quán Mỹ ở Iraq

GD&TĐ - CNN đưa tin, loạt tiếng nổ lớn do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã được nghe thấy gần Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq, hôm 17/3.