Vụ bé trai bị bỏ rơi trên taxi: 2 người đến nhận là thân nhân

Người đàn ông khai nhận, cháu bé được mình nuôi dưỡng từ khi mới lọt lòng và khả năng bị mẹ ruột bắt lại rồi bỏ rơi trên taxi.

Cháu bé được 2 người đến nhận cho biết tên Bo, đang được cán bộ UNBD phường 1, quận 8 chăm sóc chu đáo.
Cháu bé được 2 người đến nhận cho biết tên Bo, đang được cán bộ UNBD phường 1, quận 8 chăm sóc chu đáo.
Đến 12h hôm nay (3/12), các đơn vị công an, ủy ban quận 8, TP HCM đang làm việc với 2 mẹ con ông Liêm (ngụ quận Gò Vấp, TP HCM), làm rõ mối quan hệ cũng như thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để có cơ sở trao trả cháu bé hơn 2 tuổi bị mẹ bỏ rơi trên taxi gây chú ý dư luận.
Trước đó, sáng cùng ngày, một người đàn ông tự giới thiệu tên là Liêm cùng mẹ già đến UBND phường 1, quận 8 và nhận là người thân của bé trai bị bỏ rơi trên taxi đang được phường chăm sóc.
Cụ bà (mẹ ông Liêm) cho biết: “Thằng bé tên Bo, là con của đứa cháu vợ của Liêm. Người phụ nữ đó còn trẻ, hoàn cảnh lại rất khó khăn nhưng đã có 4 đứa con. Cháu Bo còn có đứa em mới sinh được vài tháng tuổi”.
Ông Liêm tường trình: “Do vợ chồng người cháu vợ nói trên không có khả năng nuôi dưỡng nên tôi đã nhận nuôi cháu Bo từ khi thằng bé mới ra đời”.
Theo ông Liêm thì giữa tháng 11/2014, ông phải nhập viện mổ mắt nên giao cháu Bo cho gia đình bên nội cháu ở Vũng Tàu chăm sóc và xảy ra vụ việc.
“Trong lúc gia đình đang đổ xô tìm kiếm thì nhận được thông tin, hình ảnh cháu Bo bị bỏ trên xe taxi đang được chính quyền nuôi giữ nên tôi lập tức đến nhận”, ông Liêm chia sẻ.
Ông Liêm khẳng định, với đặc điểm nhận dạng về người phụ nữ đi trên taxi và bỏ rơi cháu bé thì khả năng người này là mẹ ruột của cháu Bo. Cũng theo ông Liêm thì dù nhận nuôi cháu Bo từ nhỏ nhưng ông vẫn chưa làm thủ tục khai sinh cho cháu.
Trao đổi với PV Kiến Thức, lãnh đạo UBND phường 1 cho biết: “Ông Liêm đến nhận là người thân của bé trai nhưng không có bất kỳ giấy tờ chứng minh như khai sinh, hộ khẩu. Vì vậy phường sẽ phối hợp với công an xác minh, nếu thật sự ông này là người nuôi dưỡng bé thì tiến hành trao trả cháu bé như bình thường”.
Đại diện UBND phường thông tin thêm về sức khỏe của cháu bé đang được chăm sóc tốt ở nhà một cán bộ UBND phường. Đến trưa nay (3/12), đã có hơn 20 trường hợp đến phường mong mướn được nhận nuôi cháu bé. Riêng vụ việc mẹ con ông Liêm đến nhận là người thân là trường hợp duy nhất.
Theo kienthuc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

NATO có thể chiếm Odessa?

NATO có thể chiếm Odessa?

GD&TĐ - Theo các chuyên gia phân tích, tình hình Ukraine đang xấu đi và NATO có thể quyết định thò tay vào thành phố cảng Odessa bên bờ Biển Đen.

Tăng thực hành giúp học viên nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng.

Đào tạo nghề song song học văn hóa: Hướng đi mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp vẫn loay hoay tìm việc, thì hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk lại tìm được hướng đi rõ ràng từ sớm nhờ học nghề kết hợp học văn hóa.

Minh họa/INT

Vai trò của đọc hiểu

GD&TĐ - Đọc hiểu giữ vai trò trung tâm, là chiếc cầu nối giúp học sinh tiếp cận, giải mã và cảm nhận sâu sắc các giá trị tư tưởng, nghệ thuật của văn bản.