Vụ án đầu độc chị họ vì cuồng yêu anh rể: Hai người mẹ chung một nỗi đau

Tội ác tày trời

Chiều 3/12/2019, Công an TP Thái Bình nhận được tin báo về việc 1 nữ điều dưỡng bệnh viện Phổi Thái Bình đột tử tại nơi làm việc. Nhận thấy cái chết của nạn nhân có nhiều dấu hiệu bất minh. Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án giết người và bắt giữ khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương).

Tấn bi kịch đã dần hé lộ, lời khai của Trang với điều tra viên khiến nhiều người giật mình thảng thốt. Xuất phát từ mối quan hệ ngoài luồng mù quáng mà Trang đã trượt dài rồi rơi xuống vực sâu không lối thoát khi nhẫn tâm dùng chất kịch độc hại chết một mạng người.

Vụ án đầu độc chị họ vì cuồng yêu anh rể: Hai người mẹ chung một nỗi đau ảnh 1
Lại Thị Kiều Trang cúi gằm mặt suốt phiên tòa

Trước đó, Trang có quan hệ tình cảm với anh Q. (30 tuổi, ở huyện Kiến Xương) cũng chính là chồng chị họ của mình. Nhận thấy không thể kéo dài mối quan hệ đầy bất minh đó, anh Q. chủ động đòi chia tay khiến Trang hụt hẫng. Cũng bởi tình nhân đột ngột chia tay khiến Trang nung nấu ý định sát hại "tình địch" để có cơ hội độc chiếm anh Q.

Trong lúc sự ghen tuông mù quáng làm mờ mắt, Trang lặng lẽ đi mua chất kịch độc xyanua bơm vào cốc trà sữa nhằm để vợ anh Q. uống. "Bị cáo nảy sinh ý định đầu độc chị họ vì ghen rằng anh Q. thường xuyên chăm sóc vợ", bị cáo Trang khai nhận với HĐXX về động cơ gây án.

Thế nhưng những cốc trà sữa kịch độc đó vợ anh Q. chưa kịp nhận mà lại đến tay một nữ đồng nghiệp của chị này và cũng chính là nạn nhân của cơn cuồng ghen đầy mê muội của Trang.

Khoảng 10h ngày 3/12, nạn nhân là chị N.T.H đã uống phải cốc trà sữa do Trang gửi đến và tử vong sau đó.

Vụ án đầu độc chị họ vì cuồng yêu anh rể: Hai người mẹ chung một nỗi đau ảnh 2
2 đứa con của nạn nhân H. còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau mất mẹ.

Không gì bù đắp

Cái chết đầy tức tưởi của nạn nhân H. khiến dư luận cả nước vô cùng phẫn nộ bởi sự tàn ác của lạnh lùng của một cô gái trẻ đã cướp đi sinh mệnh của một phụ nữ, bỏ lại 3 đứa con thơ.

Chia sẻ với phóng viên sau phiên toà, anh T., chồng nạn nhân H. cho biết, bản thân anh và gia đình thấy HĐXX tuyên bị cáo Trang mức án tử hình là hợp lý với tình tiết rõ ràng. Theo anh T. thì tội ác do Trang gây ra đã quá rõ ràng nên bản án mà hung thủ phải nhận cũng là hợp lý. Tuy nhiên, anh T. tâm sự,  nỗi đau gia đình anh phải gánh chịu thì không có gì có thể bù đắp.

"Các con mất mẹ là điều thiệt thòi nhất, 2 đứa con thơ còn chưa biết gì", nhìn 2 đứa con còn quá nhỏ vẫn vô tư chơi đùa, anh T. đau xót. "Sự việc cũng qua rồi, giờ mình muốn kêu cũng không kêu được ai cả. Giờ vất vả thì cũng vất vả quá rồi, khổ 3 đứa nhỏ nó chưa ý thức được điều gì cả. Đứa con út thì chưa nhận thức được gì cả vì đến tháng 8 năm nay (2020) nó mới 2 tuổi.

Đứa thứ 2 thì mới đi học vỡ lòng lên 6 tuổi nó còn mơ hồ lắm còn con gái lớn thì mới học hết lớp 3 năm nay lên lớp 4, nó cũng biết là mất mẹ rồi. Giờ nỗi đau này đi theo năm tháng đến mãi sau này, các con mất mẹ là điều thiệt thòi lớn nhất, không biết sau này khi lớn lên chúng nó sẽ đối diện ra sao nữa", anh T. lau vội giọt nước mắt...

Hai người mẹ một nỗi đau

Trong suốt phiên tòa, người mẹ của nạn nhân H. cứ ôm di ảnh của con, đôi vai gày gò cứ rung lên khiến ai cũng thấy xót xa. Những giọt nước mắt cứ chực trào ra từ đôi mắt của người phụ nữ gầy yếu.

Vụ án đầu độc chị họ vì cuồng yêu anh rể: Hai người mẹ chung một nỗi đau ảnh 3
Mẹ của nạn nhân H. đau xót khi vĩnh viễn mất con.

Nỗi buồn, nỗi uất nghẹn của người mẹ này hẳn chỉ có bà mới thấu. Có lẽ, bà cũng chẳng còn tâm trí nào để lắng nghe bản án mà pháp luật đưa ra cho hành vi tội lỗi của bị cáo Trang, bởi lẽ đứa con gái yêu dấu của bà đã vĩnh viễn ra đi.

Tấn bi kịch đã kết thúc, kẻ thủ ác sẽ phải trả giá, nhưng nỗi đau của những người ở lại mới là điều đáng nói. Gia đình nạn nhân vô cùng đau xót khi bỗng dưng mất đi người thân, âu cũng là điều dễ hiểu. Mẹ của nạn nhân chẳng còn để tâm đến diễn biến của tòa án, nhưng còn mẹ của bị cáo Trang cũng đau đớn xé lòng khi HĐXX tuyên án cô con gái dại dột của bà mức án tử hình.

Vẫn biết là thiên bất dung gian, gây tội thì phải đền đền tội đó là quy luật, vậy nhưng dù bị cáo có tàn độc đến đâu thì với người mẹ có khuôn mặt khắc khổ ấy thì Trang vẫn là đứa con do bà dứt ruột sinh ra nên đau đớn, vật vã là điều dễ hiểu. Nghe tòa tuyên án, người mẹ này đã mềm chân gục ngã.

Có lẽ, với người mẹ này thì bản án lương tâm, sự giày vò, bất lực là nỗi đau lớn hơn cả. Nuôi con khôn lớn, có nằm mơ bà cũng chẳng thể có ngày con mình lại đứng trước vành móng ngựa, lại phải đánh đổi cả mạng sống để trả giá cho tội ác tày đình. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ