Vợ và ba con trai nén nỗi đau, kể về di nguyện của nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu

Trước lúc qua đời, nghệ sĩ Xuân Hiếu chia sẻ mong muốn được ra đi trong tiếng kèn saxophone. Những người thân trong gia đình cố nén nỗi đau để hoàn thành tâm nguyện của anh.

Nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu.
Nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu.
Chị Nguyên Thủy, người học trò thân thuộc của nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu không kìm được nước mắt tại lễ tang người thầy. Cô xúc động khi nhắc về người từng dìu dắt mình.

Nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào chiều 30/9, sau hơn một năm chống chọi với căn bệnh ung thư tiết niệu. Sau khi nam nghệ sĩ ra đi, chị Linh - vợ anh Hiếu- gạt những giọt nước mắt để lo cho đám tang của chồng.

"Anh muốn ra đi trong tiếng kèn saxophone"

Từ tối 30/9, chị tất bật chuẩn bị để hoàn thành những di nguyện cuối cùng của nghệ sĩ Xuân Hiếu trước lúc ra đi. Khuôn mặt chị hốc hác, thờ thẫn sau nhiều đêm mất ngủ. Thỉnh thoảng, chị ngồi gục trên ghế vì mệt và buồn bã.

Chị kể lại cách đây vài tháng, anh Hiếu đã dự liệu về sự ra đi của mình.
“Nằm trên giường bệnh, anh dặn dò tôi và các con nhiều về chặng đường sắp tới. Anh lo lắng vì các con còn quá nhỏ. Anh luôn bảo tôi hãy để các con theo đuổi con đường nghệ thuật mà anh còn dang dở”, chị Linh buồn bã kể.

Vợ nghệ sĩ kể lại Xuân Hiếu phát hiện bệnh vào đầu năm 2018 và trải qua hơn một năm điều trị.

Từ sau tháng 6, nghệ sĩ Xuân Hiếu đã không thể chịu được hóa trị hay xạ trị. Ung thư di căn xương nên anh không thể ngồi và đi lại, toàn thân bị lở loét. Sức khỏe anh bị tụt dốc, ăn uống không được.

“Dù liên tục phải chịu đựng nhiều cơn đau nhưng anh Hiếu luôn lạc quan và cố gắng hết mình để điều trị bệnh. Anh luôn tuân thủ theo phác đồ điều trị của bệnh viện. Nhiều lúc đau thấu xương nhưng anh vẫn cố chịu một mình, giấu vợ con”, chị Linh nói với Zing.vn.

Chị cũng cho biết trong những ngày điều trị bệnh, Xuân Hiếu được các đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ nhiều về tinh thần và vật chất.

“Lúc còn sống, anh Hiếu hiền lành, gần gũi nên được mọi người, nhất là các học trò yêu quý. Khi biết anh bệnh nặng, ai cũng bàng hoàng. Bạn bè của anh cũng hỗ trợ gia đình nhiều trong suốt thời gian điều trị ung thư”, chị bộc bạch.

Theo lời kể của vợ nghệ sĩ Xuân Hiếu, trước lúc qua đời, anh muốn đám tang của mình diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, mở kèn saxophone và không có những giọt nước mắt. Những người thân trong gia đình đã cố nén nỗi đau để hoàn thành tâm nguyện của anh.

"Bố muốn 3 anh em tiếp nối đam mê nghệ thuật"

Bên cạnh chị Linh là 3 người con, luôn túc trực cùng mẹ để đón tiếp những người bạn, đồng nghiệp, khán giả đến viếng cha.

Xuân Huy - con trai đầu của nghệ sĩ saxophone năm nay 18 tuổi. Huy đang học năm đầu Nhạc viện TP.HCM chuyên ngành Saxophone.

Vo va ba con trai nen noi dau, ke ve di nguyen cua nghe si Xuan Hieu hinh anh 2
Đám tang nghệ sĩ Xuân Hiếu diễn ra trong tiếng kèn saxophone.

Chia sẻ về cố nghệ sĩ, em cho biết bố là người có tính cách hiền lành, gần gũi các con nhưng cũng nghiêm khắc trong việc dạy dỗ. Ngay từ nhỏ, Xuân Huy và 2 em trai đều được bố hướng theo con đường nghệ thuật và được đào tạo về saxophone. Trong quãng thời gian điều trị bệnh, nghệ sĩ Xuân Hiếu luôn dặn dò các con nỗ lực và theo đuổi đến cùng đam mê của mình.

Gương mặt của Xuân Huy tối sầm lại khi nhắc về những ngày tháng bố em phải chống chọi với bệnh ung thư.

“Những ngày cuối đời, bố phải chống chọi với nhiều cơn đau. Bố chỉ làm cử chỉ ra hiệu hoặc nhăn mặt. Tụi em thương bố lắm”, Xuân Huy tâm sự.

Vo va ba con trai nen noi dau, ke ve di nguyen cua nghe si Xuan Hieu hinh anh 3

Chú chó Cà Phê gắn bó nhiều năm với nghệ sĩ Xuân Hiếu.

Trong đám tang của nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu, một nhân vật đặc biệt luôn túc trực bên cạnh người vợ và 3 cậu con trai là Cà Phê - chú chó đã gắn bó nhiều năm với gia đình. Một người thân chia sẻ khi quàn nghệ sĩ Xuân Hiếu, Cà Phê luôn đứng bên cạnh và ngồi một chỗ, không rời đi.

“Lúc còn sống, bố em thương Cà Phê lắm và Cà Phê cũng quấn quýt với bố”, con trai út của nghệ sĩ Xuân Hiếu nói.

Tiếng kèn saxophone vẫn vang lên trong đám tang của nghệ sĩ Xuân Hiếu. Những người đồng nghiệp, bạn thân của gia đình được đắm chìm trong tiếng nhạc du dương và tưởng nhớ về Xuân Hiếu - người nghệ sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ