Vỡ òa hạnh phúc đón em bé đầu tiên chào đời lúc chuyển giao sang năm mới 2021

GD&TĐ - Em bé Đỗ Thuỳ Dương, 3kg là công dân đầu tiên cất tiếng khóc chào đời trong thời khắc chuyển giao sang năm mới 2021 tại phòng đẻ Bệnh viện Phụ sản TW trong niềm vui vỡ oà của ê kíp bác sĩ và gia đình.

Ảnh: SKĐS.
Ảnh: SKĐS.

Đúng vào lúc 0 giờ 1 phút ngày 1/1/2021, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sản phụ Trần Thuỳ L, sinh năm 1981 tại Hoàng Mai, Hà Nội sinh thường một bé gái nặng 3kg, khỏe mạnh, em bé cất tiếng khóc rất to sau sinh.

Công dân đầu tiên trong năm mới này được bố mẹ đặt tên là Thuỳ Dương. Theo gia đình em bé, cái tên Thùy Dương mang ý nghĩa may mắn vì gia đình mong muốn sau này con lớn lên sẽ trở thành cô gái tài giỏi, luôn vui vẻ và tươi sáng như ánh dương và trở thành người thùy mị, nết na.

Bé gái Thùy Dương là con thứ 3 của vợ chồng chị L và  anh Đỗ Đức Đ.

Theo các bác sĩ, chị L được chuyển lên phòng đẻ vào lúc khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31/12. Các bác sĩ cho biết, vì chị L mang thai bé Dương là con so nên chị chuyển dạ rất nhanh. Và chỉ trong 30 phút sau đó, chị L đã sinh con thành công.

Sau sinh, sức khoẻ chị Liên thể trạng bình thường; khoảng 30 phút sau đó, chị Liên và bé Dương được chuyển về phòng theo dõi sau đẻ.

Khi hay tin vui, lại đúng vào thời khắc chuyển giao sang năm mới 2021, anh Đỗ Đức Đ, bố của bé Dương đã vỡ òa hạnh phúc, mừng rỡ đón con gái từ tay bác sĩ.

Theo chia sẻ của gia đình, vì trước em bé Thùy Dương, vợ chồng chị L và anh Đ đã có với nhau hai cậu con trai rồi. Do đó, khi được bác sĩ thông báo vợ đã hạ sinh bé gái, có thêm một thành viên mới trong gia đình là bé Dương thật sự là hạnh phúc trọn vẹn.

Cũng trong thời khắc chuyển giao sang năm mới 2021, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã đón nhiều em bé lần lượt chào đời, đánh dấu một năm mới với nhiều may mắn, tài lộc.

Như trường hợp sản phụ Nguyễn Thị V ở Gia Lâm, Hà Nội cũng đã hạ sinh một bé gái bằng phương pháp sinh thường, nặng 2,6 kg ngay sau đó.

Không dấu nổi niềm vui mừng, gia đình chị V chia sẻ, không nghĩ rằng con mình được sinh đúng thời khắc đặc biệt của năm mới và lại được đích thân Giám đốc Bệnh viện đỡ đẻ và cắt dây rốn. Đây quả thực là một niềm hạnh phúc cho gia đình.

Theo PGS, TS Trần Danh Cường, trong đêm giao thừa 2021, bệnh viện có hơn 20 thai phụ chờ sinh. Trong thời khắc đón năm mới, bệnh viện luôn chuẩn bị những món quà để chào đón những thiên thần bé nhỏ, những công dân đầu tiên của thủ đô năm 2021.

Chia sẻ về cảm xúc đón những em bé đầu tiên trong thời khắc đầu tiên của năm mới, PGS, TS Trần Danh Cường cho hay, thật vui khi nhìn thấy những mầm non của đất nước cất tiếng khóc chào đời đúng lúc năm mới sang. Năm nay các sản phụ khác đều sẽ sinh thuận lợi, nhanh chóng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.