Vợ ăn tát vì chồng giả ngủ mơ

Trông vợ có vẻ đã ngủ say, Tèo liền tranh thủ tát mạnh vào má vợ.

Vợ ăn tát vì chồng giả ngủ mơ
Cô vợ đau quá tỉnh dậy, Tèo nhanh chóng giả vờ hỏi:

- Ơ em yêu, em làm sao vậy? Gặp ác mộng à?

Thấy vợ im lặng, Tèo liền đưa tay ôm chặt lấy nàng vỗ về:

- Đừng lo, có anh ở đây mà!

Vợ Tèo nhìn chằm chằm chồng rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tôi nói cho ông biết, nãy giờ tôi chỉ nhắm mắt suy nghĩ thôi. Tôi chưa có ngủ đâu đấy, đừng giả vờ giả vịt!

- !!!

****************

Người vợ đi chợ về, bực tức nói với chồng:
- Em ghét cái gã ăn xin hay đi qua ngõ nhà mình.
Anh chồng ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao thế, em yêu?
- Hôm qua thấy gã co ro trước cổng nhà mình, trông có vẻ rất đói nên em đã vào bếp lấy một ít thức ăn mang ra cho gã.
- Em đã làm một việc tốt mà, tại sao lại tức giận vậy?
- Sáng nay em lại gặp hắn ở ngoài chợ, hắn tiến tới gần và đưa cho em quyển sách: “Học nấu ăn căn bản”.
Theo vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...