Vĩnh Phúc: Tổ chức dạy bơi miễn phí ở Vĩnh Tường

GD&TĐ - Sở Lao động - TB&XH Vĩnh Phúc đang phối hợp với UBND huyện Vĩnh Tường mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em trên địa bàn. Qua đó, giúp trẻ có kiến thức để tự bảo vệ bản thân, biết xử lý tình huống khi bị đuối nước.

Trẻ được dạy bơi miễn phí tại huyện vĩnh Tường
Trẻ được dạy bơi miễn phí tại huyện vĩnh Tường

Theo kết hoạch, từ ngày 10/6 - 19/6, tại bể bơi xã Lý Nhân (Vĩnh Tường) có 60 em học sinh tham gia lớp học bơi miễn phí đến từ các xã Tân Phú, Lý Nhân và An Tường. Tại đây, các em sẽ được thực hành kỹ năng bơi trườn sấp, bơi ếch, bơi ngửa, bơi bướm, bơi sải; kỹ năng bơi và thực hành bơi cứu người đuối nước; kỹ năng cứu người đuối nước và sơ cấp cứu ban đầu.

Các hoạt động dạy bơi được tổ chức chặt chẽ, khoa học, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ và đạt hiệu quả. Sau khóa học, trẻ em tham gia học bơi nắm chắc được các kiến thức, kỹ năng bơi lội và tự đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động trong môi trường nước.

Trước đó, Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobiphone gửi tin nhắn tới các thuê bao đăng ký ở Vĩnh Phúc với nội dung khuyến cáo thực hiện 3T để phòng chống đuối nước trẻ em. Đó là thường xuyên nhắc nhở con em về nguy cơ tai nạn đuối nước; Tập bơi cho trẻ, dạy trẻ kỹ năng phòng, chống đuối nước; Tăng cường quản lý, không để con em đi bơi ở ao, hồ, sông, suối; làm rào chắn và cảnh báo vùng nước sâu nguy hiểm. 

Đây là chuỗi những hoạt động rất thiết thực và nhân văn góp phần phòng tránh những tai nạn thương tâm do đuối nước gây ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Công trình Trường Nội trú liên cấp Yên Khương (Thanh Hóa) đang được gấp rút hoàn thiện.

Thanh Hóa tất bật chuẩn bị đón học sinh vùng biên

GD&TĐ - Chỉ còn ít tuần nữa năm học 2026 - 2027 bắt đầu, các trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS (Trường Nội trú liên cấp vùng biên) tại Thanh Hóa đang gấp rút hoàn thiện để đón học sinh.

Ảnh minh họa: GMN.

'Vu Lan ơn Mẹ' nói thay con bao điều giấu kín

GD&TĐ - Mùa Vu Lan năm nay lại về, khi nhiều người cài hoa hồng đỏ thắm lên ngực áo, lòng tôi lại lặng đi khi đọc bài thơ "Vu Lan ơn mẹ!" của tác giả Quản Minh Cường.