Sáng 25/9, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Ngân hàng Bắc Á tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 16 và phát động Cuộc thi lần thứ 17.

Sau hơn một năm phát động, cuộc thi đã thu hút đông đảo cây bút chuyên và không chuyên trên cả nước tham gia, với nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, phản ánh sinh động những con người bình dị, có cống hiến trong đời sống xã hội. Qua hai vòng chấm, Ban Tổ chức đã chọn 22 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 3 giải A (mỗi giải 30 triệu đồng), 3 giải B, 4 giải C và 12 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, nhân vật trong các tác phẩm đoạt giải cũng được vinh danh bằng cúp lưu niệm và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Các tác phẩm được đánh giá có tính phát hiện cao, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, thắp sáng niềm tin và truyền cảm hứng sống đẹp. Nổi bật trong số đó là loạt bài “Nhà báo Hà Đăng – cây đại thụ của nền báo chí cách mạng Việt Nam” của nhóm tác giả Trung tá Phạm Văn Tuấn và Tống Thị Hải Lý, đoạt giải A. Tác phẩm khắc họa chân dung nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương Hà Đăng – một người gắn trọn cuộc đời với báo chí cách mạng, sống giản dị, mẫu mực, coi nghề báo là sứ mệnh cống hiến.
Chia sẻ tại lễ trao giải, Trung tá Phạm Văn Tuấn bày tỏ: “Viết về nhà báo Hà Đăng, chúng tôi không chỉ muốn kể về một nhân vật, mà còn soi chiếu lại những giá trị quý báu của nghề báo và của sự cống hiến cho Tổ quốc".
Tác giả Phạm Thị Vân Anh, Cục Chính trị (Bộ đội Biên phòng) đạt giải B với vệt 2 bài “Vị tướng từ giảng đường đến biên cương” cho biết đã khắc họa chân dung Thiếu tướng, PGS, TS Hoàng Hữu Chiến – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng. Tác phẩm làm nổi bật hình ảnh một vị tướng trí tuệ, bản lĩnh, vừa say mê nghiên cứu lý luận về biên giới quốc gia, vừa quyết liệt trong thực tiễn chỉ huy, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc.
Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định: những tấm gương được phản ánh trong cuộc thi đã góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân, làm giàu thêm biểu tượng Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Tiếp nối thành công của mùa giải năm nay, Cuộc thi viết lần thứ 17 đã chính thức được phát động, hứa hẹn tiếp tục là nhịp cầu lan tỏa cái đẹp, khơi dậy điều thiện, làm xã hội thêm nhân văn và tử tế.