Video: Cho con gái đi toilet, mẹ hãi hùng phát hiện “tử thần” nấp bên trong

Một người mẹ ở Nam Phi đã hết sức hãi hùng, bế con gái khỏi toilet khi nhìn thấy rắn hổ mang phun nọc trồi lên từ dưới bồn cầu.

Video: Cho con gái đi toilet, mẹ hãi hùng phát hiện “tử thần” nấp bên trong
Theo Daily Mail, con rắn kịch độc này nấp bên dưới bồn cầu trong khi người mẹ để con gái 5 tuổi sử dụng toilet mà không hề hay biết.

Chỉ đến khi bế con gái, người mẹ mới nhìn thấy “tử thần” trồi lên. Người mẹ lập tức gọi chồng đến can thiệp.

“Con gái tôi đi vệ sinh xong thì tôi mới nhìn thấy. Tôi không muốn nó hoảng sợ nên bảo con gái đừng quay đầu lại”, cô Juliette Roos nói.

Cặp đôi có một bé trai và một bé gái này khi đó đang đi cắm trại và sử dụng nhà vệ sinh công cộng.

Người chồng Johan nói: “Tôi tưởng có nhện trong toilet, nhưng không ngờ đó là rắn độc. Nó khiến tôi kinh hãi”.

video: di toilet xong, khong ngo phat hien “tu than” nap ben duoi hinh anh 1

Con rắn hổ mang phun nọc trồi lên từ toilet.

Con rắn thấy đông người nên trốn mất, còn cặp đôi cũng bỏ đi “vì muốn bình yên”.

Một chuyên gia về rắn sau đó xem video, khẳng định rằng đó là một con rắn hổ mang phun nọc độc Mozambique.

“Tôi nghĩ là nó chui vào toilet từ trên xuống, chứ không phải thông qua các đường ống”, chuyên gia này nói. “Loài rắn này có nọc độc nguy hiểm, gây tổn thương nặng nề cho các nạn nhân. Chúng thường sinh sống ở phía đông Nam Phi”.

Sở dĩ được gọi là rắn hổ mang phun nọc vì chúng biết phun nọc độc để tự vệ. “Mọi người nên bảo vệ mắt khi chạm trán với chúng”.

Sau sự việc, cô Juliette Roos nói mình sẽ không bao giờ vào toilet mà không quan sát kỹ.

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

'Xây nền' thượng tôn pháp luật

GD&TĐ - Học sinh, sinh viên là chủ nhân tương lai của đất nước. Muốn xây dựng một xã hội kỷ cương, văn minh, không thể thiếu những công dân hiểu luật và tôn trọng luật.

Nhóm sinh viên giành giải Quán quân toàn quốc cuộc thi Thử thách Sáng tạo Xã hội Việt Nam VSIC 2025. Ảnh: NTCC

4D-BONDE: Hành trình lấy lại những chuyển động đã mất

GD&TĐ - Giữa nhịp sống hiện đại, khi những việc đơn giản như cầm muỗng hay viết chữ vẫn là thách thức với người khuyết tật, nhóm sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã phát triển dự án “Bộ khớp đa năng hỗ trợ vận động”.