Chùm ảnh: “Một buổi trưa hè” Hà Nội đẹp và nên thơ như tranh vẽ

Hà Nội lúc này không khói bụi, không ồn ào, không ngột ngạt, không đông đúc người và xe. Hà Nội chỉ có ánh nắng rơi xiên vòm lá rớt xuống, và tiếng bình yên...

Chùm ảnh: “Một buổi trưa hè” Hà Nội đẹp và nên thơ như tranh vẽ

Có lẽ chẳng quá lời khi nói Hà Nội luôn là "nàng thơ" với những ai đã từng cầm máy ảnh. Dưới ống kính của mỗi người, Hà Nội lại xuất hiện với một màu sắc khác, một dáng vẻ khác. Chắc ai cũng đã vốn quen với một thủ đô nhộn nhịp và tấp nập, vậy hôm nay, hãy thử ngắm Hà Nội dịu dàng đến lạ giữa "Một buổi trưa hè".

Hà Nội lúc này không khói bụi, không ồn ào, không ngột ngạt, không đông đúc người và xe. Hà Nội chỉ có ánh nắng rơi xiên vòm lá rớt xuống, và tiếng bình yên...

Những tấm ảnh trong "Một buổi trưa hè" được chụp lại bởi anh chàng có biệt danh Minh Min. Chia sẻ về ý tưởng của bộ ảnh này, Minh Minh tâm sự rằng:"Đây là một buổi trưa ở nhà bà nội mình. Sự im ắng của những buổi trưa hè làm mình nhớ đến ngày bé mà mình hay sang nhà bà chơi. 

Lúc đấy mình cũng mang theo máy nên chụp vội lại khoảnh khắc ấy. Cảm hứng của bộ ảnh này cũng được lấy từ bài hát mà mình đang tác nữa".

Minh Min tên thật là Đặng Trần Minh, sinh năm 1994, hiện đang học năm thứ 3 tại Học viện Báo chí và tuyên truyền. Chụp ảnh và sáng tác là hai sở thích đặc biệt của anh chàng này. 

Minh Min cũng chính là tác giả của những bài hát khá nổi tiếng như "Chỉ còn những mùa nhớ", "Đoạn cuối giấc mơ", "Những đêm lặng câm"...Cùng xem thêm những bức ảnh rất xinh về Hà Nội trong bộ ảnh "Một buổi trưa hè" của anh chàng này nhé:

Bát tào phớ trắng ngần của một bác bán hàng rong giữa buổi trưa...

Cốc trà chanh đá nằm yên dưới nắng.

Những ánh nắng vàng xiên qua từng chiếc lá...

Khung cửa sổ nhỏ ngắm được cả mùa hè.

Màu xanh lá cây mát mắt đặc trưng của những ngày hạ tháng 6.

Cánh hoa rơi trên lá...

Và những bông sen tinh khiết - ở Hà Nội - chỉ tìm thấy trong những ngày nắng ngày hè.

Theo afamily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ