Cái kết ám ảnh của chuyện tình “Lọ lem - tài phiệt”

GD&TĐ - Thập niên 2010, công chúng và truyền thông Hàn Quốc phát sốt vì cặp đôi “chàng giàu nàng nghèo” Lee Sun Ho - Lee Rae Na.

Lee Sun Ho và Lee Rae Na, cặp đôi “hoàng tử chaebol – cô bé Lọ Lem” Hàn Quốc.
Lee Sun Ho và Lee Rae Na, cặp đôi “hoàng tử chaebol – cô bé Lọ Lem” Hàn Quốc.

Sun Ho vừa là chắt nội của nhà sáng lập Samsung lừng danh thế giới, vừa là con trai kiêm người thừa kế chỉ định của chủ tịch Tập đoàn CJ; còn Rae Na chỉ là con gái một danh ca đã giải nghệ. 

Cổ tích đời thực

Cả Samsung lẫn CJ đều là 2 tập đoàn “khủng” ở xứ sở kim chi. Trước khi trở thành tập đoàn, CJ từng là công ty chi nhánh của Samsung, do chính tay người sáng lập kiêm chủ tịch đầu tiên của Samsung - Lee Byung Chul (1910 – 1987) thành lập từ năm 1953.

Năm 1993, CJ mới tách khỏi Samsung thành công ty độc lập. Lee Jae Hyun (1960), con trai của Lee Maeng Hee (1931 – 2015) đồng thời là cháu nội của Byung Chul trở thành người đứng đầu nhờ sở hữu số cổ phần lớn nhất.

Lee Jae Hyun có 2 người con, Lee Kyeong Hoo (1985, con gái) và Lee Sun Ho (1990, con trai). Các gia đình tài phiệt (chaebol) Hàn Quốc duy trì trật tự hệt như hoàng tộc thời Chosun (phong kiến Triều Tiên), chỉ cho phép con trai hưởng đặc quyền thừa kế. Vì thế mà ngay từ khi chào đời, Sun Ho đã được chỉ định là người sẽ kế nhiệm vị trí chủ tịch CJ Group trong tương lai.

Trong vai trò là người thừa kế duy nhất, Sun Ho được giáo dục để trở thành người lãnh đạo tập đoàn. Tuy nhiên, chàng trai này lại không mang phong thái “bá đạo” mà vô cùng giản dị, dễ mến.

Thời đi học, Sun Ho là “cậu bé bốn mắt”, luôn đeo cặp kính cận to đùng. Những năm sinh viên, anh gây ấn tượng bởi dáng vẻ “thư sinh mọt sách” và thái độ ấm áp, thân thiện. Sau khi tốt nghiệp đại học ở tuổi 23, Sun Ho vào CJ làm việc. Anh bắt đầu từ vị trí thấp nhất là nhân viên bán hàng.

Trong thời gian làm việc cho CJ, Sun Ho vô tình gặp lại Lee Rae Na (1994), hậu bối thời học sinh cấp II. Rae Na là con gái của danh ca Lee Yong Kyu (1954), thành viên ban nhạc Koreana cực kỳ nổi tiếng trong thập niên 1970 – 1990.

Sau khi giã từ ánh đèn sân khấu, Yong Kyu tập trung vào giúp chồng đầu tư kinh doanh. Bà từng có quan hệ hợp tác với gia tộc chaebol Lee nên thuở nhỏ, Rae Na và Sun Ho có cơ hội quen biết.

Khi gặp lại Sun Ho, Rae Na đang là thiếu nữ tuổi 19. Cô mới nhận được giấy gọi nhập học từ Đại học Yale (Mỹ). Sun Ho cũng có ý định lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Columbia (Mỹ). Nhờ chủ đề du học, đôi trai thanh gái tú thường xuyên trao đổi tin nhắn, gọi điện thoại rồi nảy sinh tình cảm.

Cuối năm 2013, Sun Ho và Rae Na chính thức hẹn hò. Điều kiện kinh tế của Yong Kyu chỉ ở mức “thường thường bậc trung”. Mối quan hệ giữa con gái bà và thiếu gia chaebol lập tức khiến giới truyền thông chú ý, săn ảnh và đưa tin triệt để. Báo chí Hàn Quốc thi nhau gọi Rae Na là “cô bé Lọ Lem đời thực”.

Đám cưới chỉ 10 người dự

Tuy toàn hẹn hò trong nhà, Sun Ho - Rae Na vẫn “đốn tim” công chúng và truyền thông Hàn Quốc.

Tuy toàn hẹn hò trong nhà, Sun Ho - Rae Na vẫn “đốn tim” công chúng và truyền thông Hàn Quốc.

Suốt 2 năm hẹn hò, cặp đôi Sun Ho - Rae Na khiến Hàn Quốc phát sốt vì “ngọt ngào quá đỗi”. Họ ít khi ra ngoài mà chỉ thường xuyên hẹn gặp trong nhà, vì muốn có nhiều thời gian riêng tư với nhau hơn.

Cha mẹ Rae Na cực kỳ yêu mến Sun Ho. Ban đầu, họ rất lo sợ con gái “trèo cao ngã đau” nhưng Sun Ho đã đánh tan mọi bất an bằng thái độ chân thành nhất. Anh bộc lộ tình yêu vô hạn với Rae Na, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước bậc nhạc phụ.

Biểu hiện của Sun Ho tốt đến nỗi, cha Rae Na phải thốt lên “Tôi chưa từng gặp chàng thanh niên nào khiêm tốn, nhún nhường đến thế”.

Điểm hẹn yêu thích của Sun Ho và Rae Na chính là nhà Rae Na. Cha mẹ cô luôn niềm nở mỗi khi Sun Ho đến, tạo điều kiện cho đôi trẻ vui chơi bên nhau như dựng lều trại trong sân vườn, tổ chức tiệc nướng hoặc làm bánh ngọt…

Ngay từ khi bắt đầu, Sun Ho đã xác định sẽ kết hôn với Rae Na. Anh muốn tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt, nhưng nhiều lần phải hoãn ngày vì nhiều lý do, ví dụ như bà nội bị đột quỵ, bố phải nhập viện làm phẫu thuật, tập đoàn bị công tố viên điều tra… Vào ngày 9/4/2016, mong muốn thiết tha của Sun Ho mới thành hiện thực.

Địa điểm tổ chức hôn lễ của cặp đôi “hoàng tử chaebol và cô bé Lọ Lem” đời thực là một nhà hàng bình thường ở Jung-gu, Seoul. Khác với “đám cưới tài phiệt” vốn nổi danh xa hoa, đông người tham dự, nó vô cùng đơn giản và bình lặng. Đếm toàn bộ khách mời cũng chỉ vỏn vẹn 10 người, vắng mặt cả bà nội lẫn bố ruột của chú rể.

Cái chết bí ẩn

Bất chấp vô số lời suy đoán, đồn đãi không hay từ bên ngoài về đám cưới “có một không hai trong giới tài phiệt” của mình, Rae Na bày tỏ cảm xúc hạnh phúc. Cô dâu mới chỉ 22 tuổi này cực kỳ hoan hỉ, tuyên bố yêu thương và tin tưởng chồng tuyệt đối. Cha mẹ Rae Na cũng chia sẻ niềm vui với giới truyền thông, gấp rút chuẩn bị cho vợ chồng con gái quay lại Mỹ tiếp tục du học.

Tháng 8/2016, cả Sun Ho và Rae Na đều đã yên ổn tại Mỹ. Họ trải qua cuộc sống vợ chồng trẻ trong căn hộ cao cấp nằm ở thành phố New Heaven sang trọng nhất nhì bang Connecticut. Bất ngờ vào ngày 4/11, chỉ sau 3 tháng ở Mỹ, Rae Na được phát hiện đã chết.

Cô tự vẫn bằng cách nhảy xuống từ lầu 6, kết thúc cuộc đời ở tuổi 22 và chưa đến 7 tháng sau ngày cưới. Thi thể của Rae Na được đưa về nước, tổ chức đám tang tối giản với rất ít người tiễn đưa.

Sau tang lễ của Rae Na, bố chồng tài phiệt Jae Hyun đau đớn chia sẻ: “Tôi đã khóc rất nhiều. Rae Na là người con dâu thảo hiền và tôi yêu thương con bé như chính con ruột. Thời gian tôi phải nằm viện, con bé luôn viết thư động viên, khiến tôi cảm thấy được an ủi”.

Dù Rae Na chết vì tự sát, giới truyền thông ở cả Mỹ lẫn Hàn Quốc đều không điều tra được nguyên nhân dẫn đến hành động đáng tiếc này. Cảnh sát New Heaven không tiết lộ bất cứ chi tiết nào, CJ và cha mẹ Rae Na cũng im lặng. Có người đồn đại, Rae Na tự tử vì không chịu được sự ghẻ lạnh của nhà chồng. Cũng có người cho rằng, cô từ bỏ cuộc đời vì áp lực học hành…

Đến nay, sự thật về cái chết của Rae Na vẫn còn là một bí ẩn. Về phần Sun Ho, chỉ 2 năm sau ngày đưa tang vợ, anh đã tái hôn và có 1 đứa con. Cuối năm 2019, Sun Ho bị bắt giữ và điều tra vì tội sử dụng và vận chuyển cần sa. Anh bị kết án 3 năm tù treo, có nguy cơ mất quyền thừa kế vì Chủ tịch Jae-hyun chia cổ phần cho con gái.

Theo Biz.chosun và Namu

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Máy trồng chanh dây tự động giải phóng sức lao động cho người nông dân.

Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng

GD&TĐ - Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng có thể thực hiện tự động tất cả các khâu, giúp tiết kiệm chi phí nhân công và nâng cao năng suất vườn ươm.