Ukraine có kế hoạch ngăn dự án Nord Stream 2 hoạt động

GD&TĐ - Một nhà điều hành năng lượng hàng đầu của Ukraine tuyên bố Kiev có kế hoạch cản trở việc khởi động đường ống Nord Stream 2 gây tranh cãi.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Yuri Vitrenko của Công ty năng lượng nhà nước Naftogaz.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Yuri Vitrenko của Công ty năng lượng nhà nước Naftogaz.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Yuri Vitrenko của Công ty năng lượng nhà nước Naftogaz, Ukraine viết trên Facebook rằng “chúng tôi có kế hoạch thực hiện các bước pháp lý tiếp theo để cản trở việc khai trương đường ống dẫn khí của Nga”.

Ông Yuri Vitrenko cho biết Kiev sẽ “nỗ lực tối đa” để ngăn dự án hoạt động, đồng thời giải thích rằng các nỗ lực của Ukraine đã có tác dụng “trì hoãn việc hoàn thành đường ống này trong hơn một năm”.

Đường ống Nord Stream 2 được hoàn thành vào tháng 9 nhưng vẫn chưa bắt đầu hoạt động, các nhà chức trách Đức cho biết sẽ mất 6 tháng hoặc hơn để hoàn thành các thủ tục giấy tờ cần thiết. Hiện tại, các nước châu Âu nhận được phần lớn nguồn cung cấp khí đốt của Nga thông qua mạng lưới đường ống ngầm do Liên Xô xây dựng chạy qua Ukraine. Kiev cảnh báo rằng nước này có thể mất hàng tỷ USD phí vận chuyển khi dự án Nord Stream 2 được bật đèn xanh.

Tuần trước, tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định rằng việc trì hoãn trên không phải là chính trị và rằng đường ống là một dự án trung lập không nên được sử dụng làm đòn bẩy chống lại Nga. “Nhà chức trách đức sẽ quyết định việc này hoàn toàn độc lập với chính trị. Quá trình này đang tiếp tục diễn ra” – ông nói.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.