Tuồng hài 'Nghêu, Sò, Ốc, Hến' trở lại

GD&TĐ - Lúc 20 giờ ngày 7/7, vở tuồng hài 'Nghêu, Sò, Ốc, Hến' sẽ trở lại với khán giả Thủ đô khi Nhà hát Tuồng Việt Nam tiếp tục công diễn tại rạp Hồng Hà.

Tuồng hài 'Nghêu, Sò, Ốc, Hến' trở lại

Lúc 20 giờ ngày 7/7, vở tuồng hài “Nghêu, Sò, Ốc, Hến” sẽ trở lại với khán giả Thủ đô khi được Nhà hát Tuồng Việt Nam tiếp tục công diễn tại rạp Hồng Hà (Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Từ tích tuồng được lưu truyền trong dân gian, khoảng 65 năm trước, Tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam Hoàng Châu Ký cho dựng lại tuồng “Nghêu, Sò, Ốc, Hến” và công diễn tại Nhà hát Tuồng Việt Nam. Vở tuồng đã gây tiếng vang và được nhiều loại hình sân khấu khác chuyển thể, trình diễn.

“Nghêu, Sò, Ốc, Hến” đem đến cho khán giả những tiếng cười châm biếm sâu cay qua các tình huống hài hước. Tiếng cười được bắt đầu từ việc Ốc cùng với thầy Nghêu đi ăn trộm ở nhà Trùm Sò. Khi thầy Nghêu mù bị bắt và Trùm Sò đưa lên quan huyện rồi Ốc mang đồ ăn cắp sang gửi nhà Thị Hến thì một loạt tình huống cứ thế nối tiếp xuất hiện…

Qua sự trình diễn hài hước, hấp dẫn của các nghệ sĩ trẻ Nhà hát Tuồng Việt Nam, vở tuồng sẽ đem đến cho khán giả những phút giây thư giãn cùng những tiếng cười sảng khoái, hả dạ trước thói tham lam, ganh ghen và mê đắm sắc dục từ quan tri huyện đến đám địa chủ, cường hào… và bị trừng trị dưới tay của Thị Hến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiết học của cô và trò Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Ea Kar. Ảnh: Thành Tâm

Kiến tạo nguồn lực từ Nghị quyết Đảng

GD&TĐ - Ea Kar là địa phương đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk ban hành Nghị quyết chuyên đề riêng theo tinh thần NQ29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Toretsk trở thành Bakhmut thứ hai

Toretsk trở thành Bakhmut thứ hai

GD&TĐ - Quân Nga đang đánh chiếm hết các làng mạc ngoại vi Toretsk, chuẩn bị khép chặt vòng vây, biến thị trấn này thành một Bakhmut thứ 2 ở Donetsk.