Nhiều bạn bè thân thiết của Tuấn Hưng đều chia sẻ, Tuấn Hưng là một người thẳng tính và đôi khi quá nóng. Vậy nên anh thường bị mất lòng nhiều người.
Nhạc sĩ Tú Dưa, một người bạn của anh tâm sự: "Tuấn Hưng không sai nhưng lại quá nóng nảy. Bạn bè thân hiểu cậu ấy thì thông cảm còn người không biết thì sẽ hiểu nhầm". Và trong số những lần nóng nảy ấy là hai lần "dằn vặt" đàn chị khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.
Tuấn Hưng - Thu Phương từ chị em thân thiết bỗng thành "người dưng"

Tuấn Hưng bức xúc vì Thu Phương "hát chui" hits của anh.
Ngày 16/3, sau khi xem được thông tin đàn chị Thu Phương hát "hit" Nắm lấy tay anh của mình, Tuấn Hưng đã lên tiếng. Anh trách móc: "À thế làm giám đốc âm nhạc cho chị Thu Phương một show là cho chị quyền sử dụng bài này luôn à. Ca sĩ trẻ các em nó chưa có bài thì tôi không cả nghĩ. Chứ ở tầm diva rồi mà còn thế này thì hơi bị ...ấy. Diva ... Va... Di. Biết là ai chả yêu nghề và mong được khán giả yêu thích. Nhưng ăn trên ngồi chốc thế là không được nhé Tú Dưa. Nhắc khéo lần này nhé".
Thông tin này đã làm cho Tú Dưa, "cha đẻ" của ca khúc cảm thấy khó xử, anh khuyên hai chị em nên "đóng cửa bảo nhau". Và cuối cùng Tuấn Hưng đã hạ dòng trách móc đó sau khi Thu Phương nói lời xin lỗi. Nhưng cuối cùng mọi việc lại bị dấy lên khi Thu Phương đăng đàn đáp trả đàn em. Chính thức độ đối qua đối lại của Thu Phương đã khiến Tuấn Hưng tiếp tục có hành động nóng nảy.

Tuấn Hưng tiếp tục đăng đàn đáp trả lần "đá xoáy" của đàn chị.
Anh nói: "Im lặng... Khi chị cứ thích lòng vòng đá xoáy các kiểu. Sai thì nói sai? Xong rồi thôi. Cớ sao cứ phải để cuộc sống dư luận cho fan công kích nhau làm gì? Các lời lẽ các bạn không liên quan nghe cũng khó nghe mà. Sao không mang những điều hay dạy cho các fan họ hùa theo mình chơi với mình, để họ được kết nối với nhau vì mình. Lại toàn ném ra những điều để các em nó lại vào chửi nhau vì bênh "Thần tượng". Đây còn nguyền cái inbox nhận lỗi. Không lặng sóng thì tôi ném nốt lên đây luôn cho mọi người xem đấy".
Lần này, Tuấn Hưng đã quyết bóc mọi chuyện về mối quan hệ của anh và đàn chị. Tuấn Hưng cũng chẳng ngại ngần tuyên bố thẳng sẽ gửi đến người hâm mộ sự thật Thu Phương đã phải nhắn tin xin lỗi mình. Sau lần đăng đàn này tuy giọng ca gốc Hải Phòng chọn cách im lặng nhưng mối quan hệ của hai người đã bị sứt mẻ đi rất nhiều.
Tuấn Hưng đăng đàn đòi bóc chuyện của Mỹ Linh

Dòng cảm xúc đầy ý tứ của Tuấn Hưng dành cho diva Mỹ Linh.
Ngày 17/7/2015, giọng ca "Nắm lấy tay anh" đã lên tiếng bức xúc về chương trình "Bài hát yêu thích". Thậm chí, Tuấn Hưng còn không ngại ngần viết những lời gay gắt dành cho chương trình. Đứng trước thái độ quá khích của đàn em, Mỹ Linh đã vào bình luận: ""Không biết có phải em thật không. Hy vọng không phải! Làm bố trẻ con rồi ăn nói chỗ đông người không nên vô văn hóa như thế. Nên nhớ câu: Có cô thì chợ thêm đông. Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn bình thường".
Khi mọi việc tưởng chừng chấm dứt tại đây thì Tuấn Hưng đáp lại bằng dòng trạng thái đầy "bóng gió". Anh chia sẻ: "Bắt đầu một ngày hơi muộn. Được chị Mỹ Linh dạy cho 1 bài. Vâng em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Mọi người cũng biết tính em thẳng và thật mà. Em văn hóa đường phố thế thôi ạ".
Trong trạng thái bực bội, Tuấn Hưng quyết không cho mọi việc kết thúc. Nam ca sĩ lại tiếp tục "xù lông" bằng dòng trạng thái mới. Anh bóng gió nhắc lại một scandal nào đó của Mỹ Linh trong giai đoạn 2003-2005. Anh hé mở: ""Nếu chị dùng văn hóa để dạy em thì em sẽ cho mọi người thấy cái "văn hóa" năm 2003 - 2005 của chị nhé. Chị Mỹ Linh ạ. Chị nói em vô văn hóa, nhưng nếu là người có văn hóa mà anh chị nói thế à. Anh, chị đừng bắt nạt em". Nam ca sĩ còn không ngại ngần tag cả tên ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Huy Tuấn vào dòng trạng thái của mình mặc cho hai nghệ sĩ ngó lơ trước hành động của anh.
Tuấn Hưng tuyên bố không bao giờ dùng bài hát của Duy Mạnh
Ngày 30/3, đối diện với thông tin Duy Mạnh tố đích danh Tuấn Hưng là kẻ ăn cháo đá bát, ăn cắp nhạc do mình viết mà không xin phép, mới đây, giọng ca "Tìm lại bầu trời" đã lên tiếng cho biết: "Tôi đã hát bài Hãy về đây bên anh từ lâu rồi nhưng không hiểu sao đến bây giờ anh Duy Mạnh lại "mắng" tôi như vậy?".

Anh không ngại ngần tuyên bố không bao giờ hát bài của Duy Mạnh.
Được biết trước đó, Duy Mạnh đã "đá xoáy" Tuấn Hưng việc "ăn cháo đá bát", hát bài của người khác mà không xin phép. Anh nói: "Ô hay! Cứ tưởng chỉ có người khác mới bị ăn cắp nhạc để sử dụng tùy tiện! Hóa ra mình cũng là nạn nhân à? Mình viết nhạc để tặng cho phụ nữ đẹp chỉ mong tìm được chút cảm xúc! Đã một lần cho cái thằng ăn cháo đá bát 2 bài hát để rồi nó quay lại cắn mình, vậy mà giờ nó còn hát nhạc của mình không xin phép. Không biết nhục à?".
Nghe những lời nói nhận xét thiếu thiện chí về mình, Tuấn Hưng nói xin lỗi Duy Mạnh dù anh cho rằng mình không sai và chốt lại: "Nếu Duy Mạnh khó chịu nhân sự việc giữa tôi và ca sĩ Thu Phương được báo chí mổ xẻ những ngày qua thì tôi thành thật xin lỗi Duy Mạnh. Từ nay sẽ không bao giờ sử dụng tất cả các ca khúc của Duy Mạnh nữa".
Ngay sau khi đăng đàn đáp lại Duy Mạnh thì mọi việc cũng trôi và lắng xuống nhưng với chính người trong cuộc thì mối quan hệ của họ đã trở nên xấu xí và sứt mẻ trong lòng công chúng. Những lần Tuấn Hưng "dằn mặt" đồng nghiệp đã khiến hình ảnh của bị mất mát khá nhiều.