Từ những hành trình cảm xúc đến trang văn học trò tại Giải Sao Khuê

GD&TĐ - 217 học sinh xuất sắc TPHCM tham gia vòng chung kết Hội thi “Văn hay chữ tốt - Giải Sao Khuê” cấp thành phố.

Các thí sinh cùng chia sẻ những phần quà và lời chúc tại Trạm 3.
Các thí sinh cùng chia sẻ những phần quà và lời chúc tại Trạm 3.

Ngày 14/1, Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức hội thi “Văn hay chữ tốt- Giải Sao khuê” năm học 2025-2026. Hội thi được tổ chức tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Phước Thắng, TPHCM).

Theo ban tổ chức, vượt qua hơn 4.800 thí sinh tham gia vòng sơ khảo, 217 em học sinh xuất sắc đã chính thức bước vào Vòng Chung kết Hội thi “Văn hay chữ tốt – Giải Sao Khuê” cấp TPHCM năm học 2025–2026.

van-hay-chu-tot.jpg
Ông Nguyễn Bảo Quốc phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM bày tỏ, mỗi thí sinh đều đã trải qua những chuyến đi nhiều cảm xúc để hội tụ về đây, có em đồng hành cùng gia đình trên những chuyến xe riêng, có em cùng bạn bè di chuyển trên xe do Ban Tổ chức sắp xếp. Chính trên những hành trình ấy, các em đã có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, động viên nhau và cùng vượt qua những lo lắng trước kỳ thi quan trọng.

“Hội thi không chỉ là dịp để các em thể hiện năng lực ngôn ngữ, kiến thức và kỹ năng viết, mà còn là cơ hội tích lũy trải nghiệm, cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị cuộc sống, làm giàu vốn sống và cảm xúc – những yếu tố quan trọng cho hành trình học tập và trưởng thành sau này.

Thông qua từng nét chữ, từng bài viết, các em hãy tự tin thể hiện cá tính, suy nghĩ và cảm xúc chân thực của mình. Quan trọng hơn cả, sau mỗi kỳ thi, các em sẽ có thêm bản lĩnh, sự tự tin và hành trang để bước tiếp trên con đường học tập cũng như trong cuộc sống”, ông Nguyễn Bảo Quốc nhấn mạnh.

van-hay-chu-tot-1.jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM tặng hoa đơn vị đồng hành.

Cũng tại lễ khai mạc, bà Trần Thanh Thảo, Tổng Giám đốc BITEX chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng phải có trải nghiệm mới có cảm xúc, và phải có cảm xúc chân thật mới có những áng văn hay. Việc các em cẩn trọng nắn nót từng nét chữ sau một ngày trải nghiệm chính là minh chứng cho giá trị: Học để làm người, trước khi học để thành công”.

Trước khi bước vào phần viết văn, học sinh đã trải nghiệm 4 trạm cảm xúc.

Tại Trạm 1: Trên hành trình cuộc sống. Ở trạm này các thí sinh đến với điểm thi từ những khu vực khác nhau, những cung đường khác nhau, những cách thức khác nhau. Trên cung đường ấy, các bạn được cảm nhận cái mằn mặn của gió biển, được lắng nghe những âm vang xôn xao của cuộc sống, được ngắm nhìn những tia nắng đầu ngày và những đổi thay mạnh mẽ đang diễn ra trên thành phố mình.

0son9854.jpg
Học sinh trải nghiệm tại các trạm.

Đến Trạm 2: Trước lịch sử dân tộc. Các thí sinh tham quan khu vực đồi có tượng thờ nhà bác học Lê Quý Đôn và cùng dâng hương cho tiền nhân. Các bạn được nghe kể về nhà bác học Lê Quý Đôn; được nhìn ra bốn phía xung quanh, nơi kia là những công trình hiện đại đang vươn mình, nơi xa xa là biển trời quê hương đất nước,…

Ở Trạm 3: Trong vòng tay bạn bè. Thí sinh trao gửi lời chúc, quà tặng và ghi lại những khoảnh khắc đẹp của tình bạn – nơi cảm xúc sẻ chia được nuôi dưỡng một cách tự nhiên.

Trạm 4: Giữa thiên nhiên bao la. Ở trạm này thí sinh hòa mình vào không gian xanh của khuôn viên trường, lắng nghe “tiếng nói của thiên nhiên” qua thơ ca và những thông điệp tinh tế, từ đó hình thành ý thức trân trọng môi trường và cuộc sống quanh mình.

Chính những trải nghiệm trực tiếp này đã trở thành chất liệu quý giá, giúp các em chắt lọc cảm xúc để viết nên những bài luận sắc sảo, mang đậm dấu ấn cá nhân qua từng nét chữ uyển chuyển.

van-hay-chu-tot-3.jpg
Thí sinh làm bài thi.

Thí sinh Ngô Quốc Minh, học sinh Trường THCS Hồ Văn Long (phường Bình Tân), khởi hành từ 6 giờ sáng. Hành trình từ đến điểm thi đã để lại trong em nhiều ấn tượng khó quên.

“Buổi sáng trên đường đi, em nhìn thấy hai hàng cây, những dãy núi dần hiện ra khi sương tan, rồi đến tiếng sóng biển êm dịu và màu xanh của biển mở ra trước mắt”, Minh kể.

Theo Minh, việc tổ chức hội thi tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Phước Thắng, TPHCM) thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã tạo nên một hành trình giàu cảm xúc, giúp các thí sinh có thêm trải nghiệm thực tế và nguồn cảm hứng cho bài viết.

Sau hoạt động trải nghiệm, các thí sinh bước vào phần thi viết với những nội dung khác nhau, song đều xuất phát từ cảm xúc và dấu ấn của hành trình đã qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ