Tử hình kẻ sát hại người yêu đang mang thai, phi tang thi thể ở khe suối

GD&TĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Đặng Tuấn Trường đã sát hại một người phụ nữ đang mang bầu sau đó cùng mẹ đẻ và em trai đưa thi thể nạn nhân đi phi tang.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: P.O.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: P.O.

Mới đây, TAND tỉnh Cao Bằng đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với các bị cáo: Đặng Tuấn Trường (SN 1997) về tội Giết người; Đặng Tuấn Chinh (SN 1997) và Bàn Thị Mai (SN 1966) về tội Che giấu tội phạm. Các bị cáo trên cùng trú tại xóm Đồng Tâm (xã Hưng Đạo, Nguyên Bình, Cao Bằng).

Theo nội dung cáo trạng thể hiện, ngày 3/5/2021, Công an xã Hưng Đạo (huyện Nguyên Bình) tiếp nhận đơn trình báo của anh Lý Tòn Lải (SN 1988, trú tại xóm Nà Gọn, thị trấn Nguyên Bình) về việc cháu gái anh là Đặng Mùi Coi (SN 1995, trú tại xóm Nà Gọn, thị trấn Nguyên Bình) được phát hiện tử vong chưa rõ nguyên nhân tại khu vực xóm Đồng Tâm 9xã Hưng Đạo).

Tiếp nhận trình báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và làm rõ vụ việc và xác định Đặng Tuấn Trường là hung thủ ra tay sát hại chị Coi.

Cụ thể, Trường và chị Coi có mối quan hệ tình cảm và sắp đi tới hôn nhân. Thời điểm này, chị Coi đang mang thai đứa con của Trường. Khoảng 15h ngày 13/2/2021, do tranh cãi trong khi nói chuyện về việc cưới xin và đi ở rể giữa Trường và chị Coi nên Trường đã đánh vào vùng đầu, đá vào bụng làm cho chị Coi bị ngã.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: P.O.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: P.O.

Hai bên sau đó tiếp tục xảy ra tranh cãi, Trường bực tức nên đã lấy một thanh gỗ tấn công vào vùng đầu bên phải làm chị Coi ngã xuống giường. Sau đó, bị cáo này tiếp tục dùng thanh gỗ tấn công nhiều lần vào vùng đầu khiến chị Coi tử vong.

Sau khi sát hại chị Coi, Trường gọi điện thoại cho mẹ ruột là Bàn Thị Mai và em trai là Đặng Tuấn Chinh thông báo đã đánh chết chị Coi. 3 mẹ con Trường sau đó đã về nhà bàn bạc và mang xác chị Coi đi chôn ở khe suối Na Rài (xóm Đồng Tâm, xã Hưng Đạo) để che giấu hành vi phạm tội của Trường.

Căn cứ vào nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt bị cáo Đặng Tuấn Trường mức án tử hình về tội Giết người; bị cáo Đặng Tuấn Chinh và Bàn Thị Mai, mỗi bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Che giấu tội phạm. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.