Từ chối hẹn hò, người phụ nữ yêu điên cuồng "máy bay đồ chơi"

GD&TĐ - Đến khi gặp “Luffancs” - một mẫu máy bay bằng nhựa, người phụ nữ mới nhận ra mình có thể trở nên yêu điên cuồng một chiếc máy bay.

Người phụ nữ yêu điên cuồng máy bay đồ chơi.
Người phụ nữ yêu điên cuồng máy bay đồ chơi.

Sandra, một phụ nữ 28 tuổi đến từ Hungary tuyên bố đã tránh xa các mối quan hệ lãng mạn với người khác để được ở bên một chiếc máy bay đồ chơi mà cô ấy yêu điên cuồng.

Sandra có niềm đam mê với máy bay trong suốt những năm tháng tuổi thiếu niên và khi trưởng thành cô ấy đã kiếm được một công việc trong ngành hàng không để có thể được bao quanh bởi những chiếc máy bay hằng ngày.

Nhưng phải đến khi gặp “Luffancs” - một mẫu máy bay bằng nhựa, cô ấy mới nhận ra mình có thể trở nên yêu điên cuồng một chiếc máy bay.

Vào tháng 1 năm nay, sau khi chia tay với người bạn trai cuối cùng của mình, Sandra đã mua chiếc máy bay đồ chơi với giá khoảng 600 euro (tương đương 660 USD) và được cho là đã yêu nó một cách mãnh liệt.

"Tôi không biết tại sao tôi lại yêu “Luffancs” và tôi chỉ yêu “Luffancs”  mà thôi", người phụ nữ 28 tuổi đến từ Budapest nói.

“Luffancs” xinh đẹp và là tri kỷ của tôi. Nó là điều đầu tiên tôi nhìn thấy vào buổi sáng và nó cũng là điều cuối cùng tôi muốn nhìn thấy trước khi đi ngủ. Tôi muốn làm mọi thứ cùng với “Luffancs”.

Mặc dù bây giờ Sandra làm việc xung quanh máy bay mỗi ngày nhưng cô ấy nói rằng mình sẽ không lừa dối “Luffancs” bằng một chiếc máy bay khác.

“Tình yêu lớn của tôi là ở sân bay nhưng công việc là công việc, những gì tôi làm với những chiếc máy bay khác tại nơi làm việc nhiều nhất là chỉ chạm vào và ôm hôn” - Sandra nói.

Ở với “Luffancs” rõ ràng là tốt hơn bất kỳ mối quan hệ nào mà Sandra từng có và cô ấy không biết liệu mình có bao giờ hẹn hò với một con người nào nữa hay không.

“Tôi không chắc liệu mình có quay lại mối quan hệ lãng mạn giữa con người với nhau nữa hay không. Máy bay đáng tin cậy hơn với tư cách là đối tác. Tôi biết mình luôn có thể nói chuyện với “Luffancs”. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này với một đối tác trước đây. Lần đầu tiên trong đời tôi được yêu điên cuồng”, Sandra nói.

Nếu bạn nghĩ mối quan hệ lãng mạn này là kỳ lạ, thì trước đó chúng tôi đã từng chia sẻ về người phụ nữ đã yêu một chiếc cặp có tên Gideon hay một người phụ nữ ở Anh đã kết hôn với một cây đại thụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ