Trưởng thành từ Hy Vọng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lễ trưởng thành của lứa HS đầu tiên từ Trường Hy Vọng, mái nhà chung của hơn 300 trẻ mồ côi do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid, lắng đọng nhiều cảm xúc.

Những học sinh lứa đầu tiên trưởng thành từ Trường nội trú Hy Vọng, ngôi trường dành riêng cho trẻ mồ côi do ảnh hưởng bởi Covid - 19.
Những học sinh lứa đầu tiên trưởng thành từ Trường nội trú Hy Vọng, ngôi trường dành riêng cho trẻ mồ côi do ảnh hưởng bởi Covid - 19.

Xanh lại những chồi non

Những ngày này, Lê Thị Thu Thảo, học sinh Trường nội trú Hy Vọng (Hpoe School) đang dồn sức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT như bao bạn 2K6 khác. Thảo có nguyện vọng vào ngành Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng. Em là một trong những học sinh lứa đầu tiên của Trường Hy Vọng.

“Chính ngôi trường Hy Vọng đã giúp em mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xoa dịu nỗi đau mất đi người thân. Em từng không muốn đi học vì thương mẹ quá vất vả khi một mình gồng gánh mưu sinh. Nhưng khi đến mái nhà chung mang tên Hy Vọng, em được thắp lên niềm tin khi được thầy cô, bạn bè giúp đỡ, đồng hành” – Thảo chia sẻ.

Không một học sinh nào ngăn được nước mắt khi nhớ lại những ngày đầu mới chuyển về Trường Hy vọng.

Không một học sinh nào ngăn được nước mắt khi nhớ lại những ngày đầu mới chuyển về Trường Hy vọng.

Mai Thị Thúy Anh kể rằng, khi ba em mất đi, em tưởng như mọi thứ sụp đổ rồi. “Con cảm ơn trường, cảm ơn thầy cô. Nhờ có Hope School mà con có một chỗ dựa vững chãi, để con tự tin bước ra khỏi cuộc sống khép kín”. Chuyển đến sinh sống và học tập tại Trường Hy Vọng, Thúy Anh mong muốn được thay đổi hoàn cảnh, khép lại những ngày tháng buồn bã vì “nếu ở nhà thì con sẽ chỉ nghĩ đến bố, nhìn đâu cũng thấy hình ảnh thân thuộc của bố”.

Câu chuyện về quá trình trưởng thành của những học sinh mồ côi do đại dịch Covid - 19 cùng Hy Vọng.

Câu chuyện về quá trình trưởng thành của những học sinh mồ côi do đại dịch Covid - 19 cùng Hy Vọng.

Cũng như Thúy Anh, Huỳnh Tấn Quốc từng có những chuỗi ngày dài sống khép kín, không muốn gặp ai, cũng không muốn nói chuyện với cả người thân. Nhưng rồi không muốn giam hãm mãi trong nỗi đau mất mát, Quốc chấp nhận sống xa mẹ, ra Đà Nẵng nhập học tại Trường Hy vọng. “Hai ngày đầu, em không chịu nổi. chỉ mong muốn được quay về nhà. Lần đầu xa gia đình, lạ bạn bè, lạ chỗ ở, không có lấy một người thân quen đã khiến em chới với” - Quốc nhớ lại. Nhưng rồi chính những yêu thương, đùm bọc, sẻ chia của thầy cô, bạn bè, của cả những đứa em nhỏ trong cùng phòng đã giúp Quốc dần vững vàng hơn ở môi trường mới.

Sau lễ trưởng thành, 9 học sinh Trường Hy Vọng sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp lớp 12. Dự kiến, chỉ có 1 em trở về quê ở Đồng Tháp, số còn lại vẫn ở Đà Nẵng tiếp tục theo học. Nhà trường sẽ đồng hành và hỗ trợ các em trong chặng đường mới.

Sau lễ trưởng thành, 9 học sinh Trường Hy Vọng sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp lớp 12. Dự kiến, chỉ có 1 em trở về quê ở Đồng Tháp, số còn lại vẫn ở Đà Nẵng tiếp tục theo học. Nhà trường sẽ đồng hành và hỗ trợ các em trong chặng đường mới.

Ở Hope School, ngoài giờ học, Quốc cùng các bạn học trồng rau, học vẽ, đánh đàn, học võ thuật… “Em biết ơn thầy cô và tất cả mọi người ở đây, tuy không cùng máu mủ nhưng những gì thầy cô làm cho em rất to lớn. Có những khi em khóc, em ốm, nửa đêm nhưng thầy cô vẫn đến tận phòng chăm sóc. Những việc đó, trước đây, chỉ có mẹ em làm” – Quốc nghẹn lời.

Em Đoàn Hoàng Bảo Trâm (18 tuổi) dự Lễ trưởng thành trên xe lăn, khi đang trong giai đoạn điều trị bệnh hiểm nghèo, nhận được nhiều động viên, chăm sóc của mọi người.

Em Đoàn Hoàng Bảo Trâm (18 tuổi) dự Lễ trưởng thành trên xe lăn, khi đang trong giai đoạn điều trị bệnh hiểm nghèo, nhận được nhiều động viên, chăm sóc của mọi người.

Huỳnh Tấn Quốc, Mai Thị Thúy Anh, Lê Thị Thu Thảo... là những học sinh lứa đầu tiên được đón về nuôi dưỡng tại Trường Hy Vọng kể từ khi thành lập. Sau 3 năm được học tập và sống trong tình yêu thương của nhà trường và cộng đồng, các em đã trưởng thành, chính thức bước vào tuổi 18 với hành trình mới trên giảng đường đại học.

Trong lễ trưởng thành, các em học sinh cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua với những câu chuyện mang màu sắc Hy Vọng, có vui, có buồn, có thách thức, có chiến thắng. Một hành trình của những mầm xanh Hy Vọng vươn lên mạnh mẽ để chạm tới bầu trời ước mơ.

Nhân lên niềm Hy Vọng

Nhìn thế hệ đầu tiên của trường trên sân khấu trong Lễ trưởng thành, anh Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc dự án Trường Hy Vọng an ủi: “Cứ khóc hết hôm nay nhưng ngày mai nhất định phải mạnh mẽ và sống tốt hơn nữa”.

Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến các em nhỏ. Anh Hoàng Quốc Quyền kể rằng, dù là lứa học sinh đầu tiên được đón về trường hay những đợt sau này, trên hành trình mang những đứa trẻ ấy về trường, các thầy cô đã quặn thắt lòng với nhiều câu chuyện thương đến xót xa. Có cậu bé 10 tuổi đã bỏ học, ở nhà vùi đầu vào game. Có em tắt hẳn nụ cười, không nói chuyện với ai bởi chứng kiến cảnh cha tự vẫn sau cái chết đột ngột vì Covid-19 của mẹ. Lại có em bỏ ngang chuyện học hành vì sang chấn tâm lý, điều kiện gia đình quá khó khăn…

13 học sinh trưởng thành từ ngôi nhà mang tên Hy Vọng cùng chung lời hứa: "Dù đi đâu chúng con vẫn biết nơi đây là gia đình mình, dẫu có khó khăn vất vả vẫn giữ vững 10 lời hứa và lan tỏa tinh thần Hope đi khắp muôn nơi".

13 học sinh trưởng thành từ ngôi nhà mang tên Hy Vọng cùng chung lời hứa: "Dù đi đâu chúng con vẫn biết nơi đây là gia đình mình, dẫu có khó khăn vất vả vẫn giữ vững 10 lời hứa và lan tỏa tinh thần Hope đi khắp muôn nơi".

Sau 3 năm kể từ ngày thành lập, Hope School đón lứa học sinh đầu tiên tốt nghiệp khiến ai cũng xúc động, xen lẫn là niềm tin và phấn khởi.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT nhắn nhủ: “Các con bay vào cuộc đời, sẽ thấy cuộc đời mênh mông lắm. Các con sẽ thấy núi cao, thung lũng và cả đại dương dưới đôi cánh của mình. Và cuộc đời cũng nhiều sóng gió, có thể quật ngã các con bất cứ lúc nào đó, nhưng thầy muốn các con luôn dũng cảm. Các con hãy nhớ mình rất khác, vì các con có đôi cánh của sức mạnh từ Hy vọng, từ yêu thương. Dù các con có rời tổ, xa trường đi nữa thì sức mạnh ấy mãi mãi cùng các con”, anh Bình dành những lời chúc tốt đẹp đến các bạn nhỏ, với mong muốn Hoper lúc nào cũng dũng cảm, giương đôi cánh bay thật cao, thật xa.

Những giọt nước mắt trong Lễ trưởng thành của lứa học sinh đầu tiên từ mái trường nội trú Hy Vọng, vì vậy, là giọt nước mắt của trưởng thành, giọt nước mắt của niềm vui, giọt nước mắt của yêu thương, biết ơn, nghĩa tình.

Trường Hy Vọng được lập ra để nuôi những đứa trẻ kém may mắn ăn, học. Và hơn thế, đó là gia đình lớn của các em, cùng xoa dịu những nỗi đau và nhân lên hy vọng. “Trong suốt 3 năm qua, thầy cô của Trường Hy Vọng đã có nhiều cách thể hiện tình yêu thương với học trò của mình. Ngồi xuống với những học trò của mình, nắm tay những học trò của mình, khóc cùng học trò của mình, cười cùng học trò của mình, vui cùng học trò của mình’ – anh Hoàng Quốc Quyền chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ