Trước khi ra tòa tặng vợ chiếc váy ngủ gợi cảm, ngày gặp lại anh hối hận tột cùng

Trước khi ra tòa tặng vợ chiếc váy ngủ gợi cảm, ngày gặp lại anh hối hận tột cùng

Không dưng mà người ta nói “hôn nhân là mồ chôn của tình yêu”. Sự quen thuộc luôn là khắc tinh của hứng thú, chưa nói hôn nhân với đủ thứ trách nhiệm và áp lực, tất cả đều có thể khiến tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo dần.

Nhưng thay vì cùng vợ hâm nóng lại quan hệ thì nhiều người đàn ông lại chọn cách “mì ăn liền”, cặp kè với người phụ nữ khác để nhanh chóng thỏa mãn nhu cầu của anh ta.

Mai (33 tuổi, TP. HCM) chia sẻ cô và chồng có thời gian 5 năm chung sống trước khi ly hôn. Nguyên nhân đường ai nấy đi của vợ chồng cô chỉ vì một lý do, đó là Khương - chồng Mai có người khác. 

“Anh ta chê tôi nhạt nhẽo và nhàm chán, có chiếc váy ngủ mà mặc mãi từ thời mới cưới đến lúc ấy là 5 năm trời chưa thay mới. Còn cô nàng kia thì nóng bỏng và cuồng nhiệt, gợi cảm đến từng centimet, thực sự là người phụ nữ trong mơ anh ta luôn khao khát”, Mai kể. 

Mai chia sẻ, 5 năm sinh liền 2 đứa con, cô thật sự không có nhiều thời gian rảnh để chăm chút ngoại hình và sức lực để đầu tư cho chuyện giường chiếu. Cô thừa nhận đó là thiếu sót của cô nhưng giá như Khương chia sẻ với vợ việc nhà, con cái, để vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn thì chuyện đã chẳng tệ đến mức ấy. 

Thế mà thay vì khuyên bảo, góp ý và cùng vợ giải quyết vấn đề, Khương lại bỏ bê vợ con, dành thời gian và tiền bạc cho người phụ nữ khác bên ngoài. 

Sau khi phát hiện sự việc, Mai suy nghĩ rất kỹ rồi quyết định ly hôn. Khương chẳng buồn níu kéo nửa lời, phản ứng đó của anh ta khiến Mai càng khẳng định mình đã làm đúng. 

“Trước ngày ra tòa chồng cũ còn cố tình mua tặng tôi 1 chiếc váy ngủ gợi cảm. Anh ta nói rằng, đám váy ngủ của tôi cần phải thay mới rồi, nể tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay nên anh ta mua tặng, hy vọng tôi quen người khác sẽ được hạnh phúc. Sao tôi không biết anh ta muốn mỉa mai mình chứ?”, Mai cho biết.

Nhưng Mai không bận tâm đến sự chế giễu của Khương. Hai người mỗi người mỗi ngã, chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Mai xây dựng cuộc sống mới bên 2 con, Khương hạnh phúc cùng người tình của anh ta. 

2 năm sau, cuộc sống của 3 mẹ con Mai đã ổn định hơn nhiều. Các con dần lớn khôn, thêm sự giúp đỡ của bố mẹ đẻ, Mai có nhiều thời gian cho công việc và bản thân hơn. Thu nhập tăng, Mai đủ điều kiện để trưng diện và trau chuốt cho bản thân, trở nên xinh đẹp thấy rõ. 

Thế mới có chuyện, sau vỏn vẹn 2 năm gặp lại mà Khương suýt không nhận ra vợ cũ. Người ta thường nói, phụ nữ sau ly hôn sẽ “lột xác”, lúc nhìn Mai anh ta mới thấy nhận định đó có phần đúng. 

Điều đó không hề khó hiểu, bởi một cuộc hôn nhân đi đến bước đường cùng nghĩa là bản thân nó đã chứa đựng quá nhiều tổn thương. Hậu ly hôn, phụ nữ không còn phải chịu đựng sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, họ được sống một cuộc sống hoàn toàn khác, hiển nhiên sẽ rạng rỡ, yêu đời và thành công hơn.

Nhìn Mai trước mắt đầy quyến rũ và thu hút, Khương thầm hối hận về quyết định ly hôn khi trước. Nếu khi xưa Mai xinh đẹp và chỉn chu như thế này, Khương chẳng dại gì mà ly hôn. 

Sau 2 năm qua lại với những người phụ nữ khác nhau bên ngoài, Khương nhận ra một điều, vui chơi qua đường rất dễ nhưng chọn được 1 người phụ nữ có thể trở thành vợ lại cực kỳ khó khăn. Tiếc là anh ta đã tự tay đánh mất đi gia đình và một người vợ tốt.

Trước khi ra tòa tặng vợ chiếc váy ngủ gợi cảm, ngày gặp lại anh hối hận tột cùng ảnh 1

Ảnh minh họa.

Khương nhìn Mai, ngập ngừng mãi mới nói: “Liệu chúng ta còn cơ hội nào nữa không em? Anh hối hận lắm rồi… Anh hứa sẽ bù đắp cho em thật tốt…”. Mai chẳng cần nghĩ ngợi, cười nhẹ: “Không có vé khứ hồi nào cho kẻ phản bội đâu, chồng cũ ạ”. 

Đối với Mai, cô có thể tha thứ nếu sự phản bội ấy chỉ là phút  yếu lòng vì bản năng không kiềm chế được. Nhưng nếu đó là sự phản bội có chủ đích, là sự lựa chọn của anh ta, vậy kết thúc là con đường duy nhất. 

Một khi đàn ông lựa chọn ngoại tình, lúc ấy trong lòng anh ta thì người vợ đã chẳng còn đáng trân trọng nữa. Dẫu có tha thứ và quay về, sự phản bội ấy sẽ còn lặp lại không bao giờ chấm dứt được. 

Chưa nói, thay vì cùng vợ hâm nóng chuyện vợ chồng thì Khương lại chọn lựa cách giải quyết tồi tệ nhất là ngoại tình. Mai này chẳng may Mai ốm đau, thất bại, chắc gì Khương có đủ tình nghĩa và kiên nhẫn ở lại bên cô. 

Kẻ phản bội như anh ta chỉ có thể nhận chiếc vé 1 chiều bước ra khỏi hôn nhân, chứ không bao giờ có tư cách sở hữu được tấm vé khứ hồi với 1 cơ hội quay trở lại. 

Hôn nhân chưa bao giờ là chuyện đơn giản, để sở hữu một cuộc hôn nhân hạnh phúc lại càng đòi hỏi người trong cuộc phải đặt tất cả sự chân thành, tận tâm của mình vào đó. Những kẻ nông cạn và hời hợt như Khương đến cuối cùng cũng chỉ nhận được kết thúc như vậy mà thôi. 

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ