Chiều 15/7, đại diện Báo GD&TĐ cùng chính quyền xã Hương Bình (Hà Tĩnh) đã đến thăm, trao số tiền hơn 40 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ đến gia đình cháu Phạm Võ Gia Huy (11 tuổi), nhân vật trong bài viết:“Xót xa tình cảnh bé trai chăm ngoan bất ngờ đổ gục, sống cảnh hôn mê” (Mã số MT39).
Cháu Gia Huy là con thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em. Bố mẹ em là anh Phạm Anh Tuấn và chị Tâm đều không có việc làm ổn định, từng tha hương vào Nam mưu sinh.
Sau dịch Covid-19, gia đình trở về quê, sống tạm trong ngôi nhà chật hẹp của ông bà nội đã cao tuổi, lại còn cưu mang thêm một người chú bị tật nguyền.

Bình thường Huy là cậu bé lanh lợi, hiền lành, thương em, phụ giúp cha mẹ. Thế nhưng chỉ trong một đêm định mệnh giữa tháng 6, sau khi nấu cơm chờ bố mẹ đi làm về, em bất ngờ ngã gục khi ra đồng xem các bạn thả diều.
Từ đó, em rơi vào tình trạng hôn mê sâu, phải chuyển gấp ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trong đêm.
Các bác sĩ chẩn đoán em bị viêm não virus không rõ nguyên nhân, biến chứng đột quỵ, nguy kịch đến mức phải chọc dịch ở cổ để duy trì sự sống.

Thời điểm đoàn công tác đến trao quà, chỉ có ba chị em nhỏ ở nhà với bà nội. Bố mẹ Huy đã theo em suốt nhiều tuần tại bệnh viện.
Qua điện thoại, chị Tâm cho biết tình hình sức khỏe của con có tiến triển nhưng vẫn phải thở oxy, dự kiến tiếp tục điều trị dài hạn khoảng 6 tháng nữa.

Tại buổi trao quà, đại diện Báo GD&TĐ cùng lãnh đạo địa phương đã trao số tiền 40.430.000 đồng do bạn đọc và các tấm lòng hảo tâm gửi đến.
Nhận món quà nghĩa tình, bà Nguyễn Thị Dung (bà nội Huy) xúc động chia sẻ: “Gia đình vô cùng biết ơn quý báo, các nhà hảo tâm đã quan tâm. Cháu còn phải điều trị lâu dài, chi phí mỗi ngày quá sức với hoàn cảnh hiện tại. Nhờ sự sẻ chia này mà chúng tôi có thêm điểm tựa để bước tiếp”.
Ông Đặng Quốc Bảo – Phó Chủ tịch UBND xã Hương Bình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý báo và bạn đọc: “Tình cảm, sự giúp đỡ kịp thời này là liều thuốc tinh thần rất lớn đối với gia đình cháu Huy. Mong rằng bé sẽ sớm vượt qua bệnh tật để trở lại với trường lớp, với tuổi thơ còn dang dở”.