Tranh King"s Cup với tuyển Việt Nam, HLV Curacao nói gì?

HLV Remko Bicentini không ngần ngại cho biết, mục tiêu của đội tuyển Curacao tại King’s Cup 2019 là đánh bại mọi đối thủ để lên ngôi vô địch, đồng thời bật mí giấc mơ World Cup của đội tuyển quốc gia này.

ĐT Curacao dễ dàng đánh bại Ấn Độ ở trận ra quân tại King"s Cup 2019.
ĐT Curacao dễ dàng đánh bại Ấn Độ ở trận ra quân tại King"s Cup 2019.

Chung kết King’s Cup 2019, đội tuyển Việt Nam sẽ đọ sức với Curacao. Đây là một đội tuyển non trẻ trong làng bóng đá thế giới, khi Liên đoàn bóng đá nước này mới chỉ được thành lập năm 2011 và đội tuyển quốc gia của họ cũng chỉ mới tham dự trên dưới 10 giải đấu chính thức. Thế nhưng, xét về đẳng cấp và thực lực, đoàn quân của HLV Remko Bicentini vượt trội phần còn lại tại giải đấu ở Thái Lan. Không ngoa nếu nói rằng, họ là thử thách lớn đối với tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo không dễ vượt qua.

Bóng đá không phải môn thể thao số 1 ở Curacao và giải VĐQG nước này cũng không thuộc loại có "số má" ở châu Mỹ, thậm chí về sự phát triển có khi còn thua cả giải Hạng Nhất của Việt Nam. Thế nhưng đội tuyển quốc gia Curacao lại là một thế lực mới và không thể xem thường tại khu vực Bắc Mỹ và CONCACAF. Bằng chứng là họ từng vô địch CFU Caribbean Cup năm 2017 và chơi rất ấn tượng tại Gold Cup (giải vô địch Bắc Mỹ và CONCACAF).

Trong thành phần của Curacao hiện tại, chỉ có 2 cái tên thi đấu ở trong nước, 21 cái tên còn lại, đều thuộc biên chế các CLB châu Âu, trong đó phần lớn đến từ Hà Lan. 3 cái tên nổi bật nhất gồm Eloy Room (thủ thành số 1 của PSV và từng khoác áo U20 Hà Lan dự U20 World Cup), Cuco Martina (thuộc biên chế Everton và mùa vừa qua khoác áo Feyenoord) và Leandro Bacuna (hiện khoác áo Cardiff City và từng khoác áo U21 Hà Lan).

Chia sẻ trước trận chung kết King’s Cup 2019, HLV Remko Bicentini – người từng là trợ lý của huyền thoại Patrick Kluivert tại đội tuyển Curacao và thừa hưởng lại di sản bóng đá mà cựu danh thủ này từng mất nhiều năm gây dựng tại hòn đảo nằm cách Venezuela 40 km, rất tự tin tuyên bố, ông và các học trò sẽ đánh bại mọi đối thủ để lên ngôi vô địch.

"King"s Cup là một giải đấu lớn ở Thái Lan và chúng tôi muốn giành chiến thắng," Bicentini trả lời. "Thú thực tôi thích gặp chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết bởi trận đấu sẽ có nhiều áp lực hơn từ những khán đài. Thế nhưng, nói như vậy không có nghĩa là tôi đánh giá thấp đội tuyển Việt Nam. Với tôi, đội bóng của HLV Park Hang Seo là một thách thức lớn trên đường lên ngôi vô địch King"s Cup 2019."

Không chỉ vậy, HLV Remko Bicentini còn ấp ủ giấc mơ cùng đội tuyển Curacao dự World Cup trong tương lai không xa, tất nhiên là bằng nguồn lực từ những cầu thủ hiện thi đấu tại châu Âu có gốc gác Curacao. Hiện nhà cầm quân này và LĐBĐ Curacao vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh chính sách mời các ngôi sao có tiếng tăm về thi đấu cho đội tuyển.

Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.

Thợ lò Mông Dương trong ca làm việc. Ảnh: Dương Phượng Đại.

Đến với bài thơ hay: Thợ mỏ!

GD&TĐ - Không cầu kỳ về ngôn từ, không nặng tính ước lệ, bài thơ 'Thợ mỏ' chọn cách biểu đạt mộc mạc, gần gũi nhưng giàu hình ảnh và cảm xúc, qua đó khắc họa rõ nét vẻ đẹp của người thợ mỏ vùng than Quảng Ninh – những con người mang trong mình ý chí bền bỉ, tinh thần lạc quan và tình yêu nghề sâu nặng.