TP.HCM: Trường quốc tế Việt Nam-Phần Lan đầu tiên khai trường

GD&TĐ - Sáng nay (20/4) tại TP.HCM, Trường quốc tế Việt Nam-Phần Lan (Vietnam-Finland International School – VFIS) tổ chức Ngày hội khai trường 2019 với chủ đề “Come By & Say Hi To VFIS”.

Lễ khai trường Trường quốc tế Việt Nam-Phần Lan (VFIS).
Lễ khai trường Trường quốc tế Việt Nam-Phần Lan (VFIS).
Phát biểu tại buổi lễ, ngài Janne Oksanen, Phó đại sứ Phần Lan tại Việt Nam đánh giá cao việc VFIS đi vào hoạt động.Đồng thời cho rằng, sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng cho sự hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Phần Lan trong lĩnh vực giáo dục.

Tham dự sự kiện có ngài Janne Oksanen, Tham tán, Phó đại sứ Phần Lan tại Việt Nam; GS Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Nhà sáng lập VFIS; cùng đông đảo lãnh đạo, giáo viên các trường học, phụ huynh và HS đến tham quan, trải nghiệm.

Đến với ngày hội, các phụ huynh và HS được dịp tìm hiểu môi trường học tập khác biệt, mang đậm triết lý giáo dục Phần Lan thông qua nhiều hoạt động đa dạng.

Đặc biệt, gần 200 HS được tham gia các các lớp học mô phỏng của VFIS như: Kinh tế học gia đình, Tích hợp liên môn và Thủ công kỹ nghệ dưới sự hướng dẫn của giáo viên Phần Lan.  Đây chính là những hoạt động thường ngày tại VFIS bắt đầu từ năm học này. 

Theo GS Lê Vinh Danh (Nhà sáng lập VFIS), VFIS là trường quốc tế Phần Lan đầu tiên tại Việt Nam, thành lập theo Quyết định số 5834/QĐ-HCMC, ngày 07/11/2016 của UBND TP.HCM.

Sự ra đời của ngội trường đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ và hợp tác về văn hóa-giáo dục giữa Chính phủ Phần Lan và Việt Nam. Đồng thời mở ra một chương mới, chào đón học sinh từ mọi nền văn hóa và quốc gia cùng gia nhập cộng đồng học tập với triết lý, mô hình giáo dục từ đất nước có nền giáo dục tốt nhất thế giới.

VFIS được đầu tư hoàn toàn bởi TDTU và là trường công lập tự chủ, vận hành theo mô hình phi lợi nhuận. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được tái đầu tư cho trường nhằm tiếp tục củng cố, tiếp tục mang lại những lợi ích tốt nhất và bền vững nhất cho HS.

Với nguyên tắc này, TDTU và VFIS tập trung tâm huyết để xây dựng chương trình học tập đổi mới, môi trường học toàn diện, cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giáo viên chất lượng cao.

Hiện tại, VFIS thực hiện hai chương trình giáo dục: Chương trình quốc tế 100% bằng tiếng Anh; và Chương trình song ngữ Anh - Việt dành cho HS từ lớp 1 đến lớp 12.

VFIS nằm trong khuôn viên TDTU tại Q.7, TP.HCM.
VFIS nằm trong khuôn viên TDTU tại Q.7, TP.HCM. 

Chương trình quốc tế: Được dạy-học 100% bằng tiếng Anh, do giáo viên Phần Lan và giáo viên quốc tế giảng dạy; dựa theo Chương trình giáo dục phổ thông Phần Lan (từ lớp 1 đến lớp 9) và Chương trình tú tài quốc tế (International Baccalaureate) để thi lấy bằng Tú tài quốc tế. Ngoài ra, HS Việt Nam vẫn được học bổ sung các môn bằng tiếng Việt theo quy định của Bộ GD&ĐT Việt Nam.

Chương trình song ngữ tích hợp: Dhọc bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong đó, số giờ học bằng tiếng Anh tăng dần qua các năm học để luôn bảo đảm bằng và cao hơn số giờ học bằng tiếng Việt. HS học và tốt nghiệp sẽ nhận Bằng tú tài Việt Nam.

Chương trình biên soạn dựa trên Chương trình giáo dục Phần Lan tích hợp với một số nội dung của Chương trình giáo dục Việt Nam và được phê chuẩn bởi Quyết định số 587/QĐ-BGDĐT, ngày 12/3/2019 của Bộ GD&ĐT Việt Nam.

HS tốt nghiệp Tú tài từ cả chương trình quốc tế và chương trình tích hợp đều sẽ được tuyển thẳng vào TDTU mà không cần bất cứ điều kiện chuyên môn nào khác.

Năm học 2019-2020, trường tuyển sinh cho chương trình tiểu học từ lớp 1 đến 5, mỗi lớp có sĩ số dưới 25 học sinh. Học sinh chính thức bắt đầu học từ tháng 12/08/2019.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.