Tin tức báo in 19/11: 'Thay lời tri ân' đong đầy cảm xúc về tình thầy trò

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dưới đây là tổng hợp tin bài mới và hay nhất trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 277 hôm nay 19/11/2022.

Tin tức báo in 19/11: 'Thay lời tri ân' đong đầy cảm xúc về tình thầy trò

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho 400 nhà giáo tiêu biểu

Chiều 18/11 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn gặp mặt, trao Bằng khen cho 400 nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Trang 3)

Tự hào nghề giáo

Ngày 18/11, Bộ GD&ĐT, Công đoàn GD Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình Thay lời tri ân năm 2022. Với chủ đề Cây đời trăm năm, mỗi câu chuyện được thầy cô chia sẻ là lát cắt trong sự nghiệp “trồng người”, một nhiệm vụ nặng nề nhưng chắc chắn là sứ mệnh vinh quang. (Trang 4-5)

Trang bị năng lực số cho sinh viên: Mở cơ hội trong đào tạo và tự đào tạo

Thực tế cho thấy, nhiều hoạt động giáo dục đại học được triển khai thông qua công nghệ và nền tảng số. Điều này mở ra không ít cơ hội đối với sinh viên trong quá trình đào tạo và tự đào tạo. (Trang 6)

Lòng nhân ái của cậu học trò chuyên săn giải quốc tế

Học giỏi nhiều môn, chuyên gia săn các giải thưởng quốc tế và triết lý sống chan chứa nhân ái, yêu thương…, đó là những nét “phác qua” về cậu học trò Nguyễn Thiên Lương, học sinh lớp 11 chuyên Tin Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam… (Trang 8)

Cô giáo về hưu ngày bán vé số, tối dạy lớp tình thương

Suốt gần 7 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Ba (sinh năm 1948) trú tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã dành trọn tình yêu với những đứa trẻ nghèo tại lớp học tình thương phường Phú Cường. Cô Ba luôn xem học sinh ở đây như con cháu trong gia đình, ân cần lo lắng từ việc dạy chữ đến dạy làm người. (Trang 9)

27% trẻ vị thành niên có vấn đề về sức khoẻ tâm thần

Kết quả nghiên cứu “Sức khoẻ tâm thần vị thành niên Việt Nam” cho thấy, có 1/5 (27%) vị thành niên báo cáo có vấn đề về sức khoẻ tâm thần trong 12 tháng qua. Tuy nhiên, rất ít (1,4%) trẻ vị thành niên cho biết có ý định tự tử trong 12 tháng qua. (Trang 11)

Vì sao nhà thầu yếu lọt vào các gói thầu khủng?

Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long vừa bị tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đánh giá là yếu kém. Ông đề nghị Ban QLDA thay thế bằng nhà thầu khác thực hiện gói thầu tại dự án thành phần Mai Sơn - QL 45. Tài liệu của Báo GD&TĐ có được cho thấy nhà thầu được đánh giá là yếu kém này đã trúng nhiều gói thầu lĩnh vực đầu tư công với tổng giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng. (Trang 12)

Vụ 2 ngư dân bị tra tấn dã man trên tàu biển: “Chìm xuồng” vì đã nhận bồi thường?

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một nhóm người có hành vi hành hạ dã man một người đàn ông khác tại chiếc tàu đang hoạt động trên biển. Những hình ảnh trên video khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. (Trang 13)

Nano vàng chống vi khuẩn gây mụn

Mỹ phẩm chứa thành phần nano vàng có thể chống vi khuẩn gây mụn hữu hiệu nhờ khả năng xâm nhập vào tế bào nhân vi khuẩn để phá hủy. Công nghệ của các nhà khoa học Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu công nghệ cao TPHCM. (Trang 15)

Bạn đọc đặt mua báo giấy của Báo Giáo dục và Thời đại xin mời đến bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với các địa chỉ sau:

* Phát hành tại Tòa soạn: 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (024) 393965230- (024) 39398327- 0903297580;

* Cơ quan thường trú các tỉnh phía Nam: 322 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38399638. Fax: (028) 38344299;

* Văn phòng liên lạc tại Cần Thơ: Số 41, Cách Mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ĐT&Fax: (0292) 3815411;

* Văn phòng đại diện các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng: 265B Hoàng Diệu, quận Hải Châu. Điện thoại: (0236) 3574323. Fax: (0236) 3572528;

* Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên: số 19, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên ĐT: 0913025537;

* Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: số 2/5, đường Nguyễn Biểu, TP.Hà Tĩnh. ĐT: 0913294462;

* Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc: Số 30, đường Hoàng Công Chất, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ. ĐT: 0914830171.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ