Tiên tri rúng động từ ‘Baba Vanga Nhật’ khiến hàng loạt du khách hủy tour

GD&TĐ - Dự báo thảm họa tháng 7/2025 của bà Ryo Tatsuki khiến ngành du lịch Nhật Bản lao đao.

Bà Ryo Tatsuki đưa ra những lời tiên tri khiến nhiều người hoang mang.
Bà Ryo Tatsuki đưa ra những lời tiên tri khiến nhiều người hoang mang.

Một loạt du khách quốc tế đã hủy chuyến đến Nhật Bản sau khi bà Ryo Tatsuki, họa sĩ manga nổi tiếng với các lời tiên tri rùng rợn, cảnh báo về một thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng có thể xảy ra vào tháng 7/2025.

Bà được mệnh danh là “Baba Vanga mới của Nhật Bản” nhờ loạt tiên đoán trúng thời điểm động đất Kobe 1995, thảm họa Tohoku 2011 và cái chết của ca sĩ Freddie Mercury.

Trong ấn bản cập nhật cuốn “Tương lai tôi thấy” (2021), bà Tatsuki dự đoán một vụ nứt gãy dưới biển giữa Nhật Bản và Philippines sẽ gây ra sóng thần cao gấp 3 lần thảm họa năm 2011 (tức khoảng 12–13 mét), tàn phá diện rộng, làm hàng triệu người phải sơ tán.

Bà cũng mô tả vùng biển Nhật sẽ “sôi sục” – điều khiến nhiều người liên tưởng đến động đất ngầm hoặc núi lửa phun trào.

Cảnh báo này đã gây ảnh hưởng trực tiếp tới ngành du lịch. Theo công ty WWPKG (trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc), số lượng đặt tour đến Nhật dịp lễ Phục sinh vừa qua đã giảm đến 50%, và xu hướng này có thể tiếp diễn.

Ông CN Yuen, Giám đốc WWPKG, cho biết sự hoang mang càng gia tăng khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo phát đi cảnh báo hồi tháng 4/2025, yêu cầu công dân cẩn trọng trước nguy cơ thiên tai.

Giới chức Nhật Bản giữ thái độ thận trọng. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) chưa đưa ra cảnh báo nào liên quan đến dự đoán của bà Tatsuki, đồng thời trấn an công chúng rằng hệ thống cảnh báo sớm vẫn hoạt động tối ưu.

Mạng xã hội đang “nóng” với hashtag #July2025Prediction, nơi người dùng chia sẻ lo lắng, kế hoạch sơ tán và cả những video sinh tồn. Một số người hoài nghi nhưng nhiều người đã thay đổi lịch trình hoặc chọn điểm đến khác để tránh rủi ro.

Theo TOI

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ