Hoa chò nâu với những tên gọi thú vị như hoa chong chóng, hoa gió, hoa dầu,... được biết đến là loài hoa màu vàng nâu, hai cánh xòe ra và trước khi đáp đất, chúng sẽ nhảy một điệu tango thu hút mọi ánh nhìn của bất cứ ai đi ngang qua. Điệu nhảy ấy hòa cùng nắng và gió hạ đã trở thành một nét đặc trưng của Sài Gòn mỗi dịp hè tới.
Nhưng trái với những hàng cây chò nâu cổ thụ cùng nhịp sống tấp nập của Thành phố Hồ Chí Minh, chò nâu đến với Hà Nội với sự nhẹ nhàng, uyển chuyển, hòa mình vào không khí tại Thủ đô.

Hoa chò nâu màu vàng nâu, có hai cánh xòe ra đón lấy ánh nắng hạ.

Dọc con đường Tố Hữu là hàng cây chò nâu với thảm hoa trải dài.


Hàng cây chò nâu được trồng dọc phố Tố Hữu.

Những cánh hoa xoay trong gió, tia nắng tinh nghịch xuyên quá từng kẽ lá, tất cả hòa quyện với nhau để tạo nên một bức tranh mùa hạ Hà Nội độc đáo với nét chấm phá của Sài Gòn.

Hoa chò nâu thường nở vào tháng 11-12, đến cuối tháng 4 đầu tháng 5 thì quả chín và rụng xuống.




