Thú vị ‘Giấy đề nghị cho con trai về quê cưới vợ’ từ thời ‘ông bà anh’ hơn 50 năm trước

GD&TĐ - Cách đây hơn 50 năm có một ‘Giấy đề nghị đặc biệt’ của một phụ huynh xin phép Cơ quan cho con trai được về địa phương … cưới vợ.

"Giấy đề nghị Cơ quan cho con trai về quê... cưới vợ" từ 51 năm trước.
"Giấy đề nghị Cơ quan cho con trai về quê... cưới vợ" từ 51 năm trước.

Lá đơn đề ngày 22/1/1971, do cụ Nguyễn Quy Bảng viết gửi Lãnh đạo nhà máy Quy Chế, xin cho người con trai cả Nguyễn Quy Bền về đăng ký kết hôn.

Nội dung ‘Giấy đề nghị’ được viết trong những năm tháng cả nước ra sức chống Mỹ cứu nước, cụ thể như sau:

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà

Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Giấy đề nghị

Kính gửi: Ban tổ chức nhà máy Quy Chế

Tên tôi là Nguyễn Quy Bảng, thôn Đồng Sài, xã Đại Tân, huyện Quế Võ, tỉnh Hà Bắc. Đề nghị việc như sau.

Tôi là thân sinh ra em Bền, được sự hai gia đình đồng ý, em Bền và em Hấn tìm hiểu nhau việc xây dựng gia đình, vậy tôi làm đơn đề nghị Cơ Quan, Ban tổ chức cho phép em Bền là học sinh nhà trường được phép về Chính Quyền địa phương đăng ký việc thành hôn được tốt.

Tôi trân trọng kính chúc quý Cơ Quan sang năm mới Tân Dậu được luôn luôn mạnh khoẻ, công tác, để chống Mỹ kíu Quốc, thống nhất đất nước thắng lợi hoàn toàn.

                                                                       Đồng Sài 22-1-71

                                                                          nay kính chào

                                                                         Nguyễn Quy Bảng

                                                                                  (ký tên)

Sau hơn ½ thế kỷ, người viết tờ đơn đặc biệt kể trên đã khuất núi và một số địa danh được đề cập cũng đã thay đổi. Cụ thể, xã Đại Tân nay được đổi thành xã Phù Lãng, còn tỉnh Hà Bắc đã được chia tách thành tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Thực tế, 1971 là năm Tân Hợi chứ không phải Tân Dậu - có lẽ do cụ Nguyễn Quy Bảng viết nhầm,

Riêng đối với ‘em Bền’ và ‘em Hấn’ nay vẫn sống tại thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Sau tờ ‘Giấy đề nghị đặc biệt’ ấy, họ nên duyên chồng vợ tính ra nay đã được 51 năm, có với nhau 4 người con, 3 trai và 1 gái.

"Em Bền" và "em Hấn" hạnh phúc sau 51 năm nên duyên chồng vợ.
"Em Bền" và "em Hấn" hạnh phúc sau 51 năm nên duyên chồng vợ.

“Nhà máy Quy Chế ngày trước thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Hà Bắc (cũ)”, ông Nguyễn Quy Bền kể lại, đồng thời ánh mắt hướng sang nhìn ‘em Hấn’ đầy trìu mến: “Hồi đó yêu ‘em Hấn’ cũng là lúc bác được cử đi học kỹ thuật tại Nhà máy chuyên sản xuất bu-lông, ốc vít phục vụ quốc phòng đánh Mỹ”.

Thời ‘ông bà anh’ khi đó chiến tranh đang diễn ra hết sức ác liệt, nên việc đi lại cũng hết sức khó khăn: “Các bác yêu nhau bằng tình yêu đôi lứa và cả trách nhiệm phụng sự Tổ quốc. Sau đám cưới ít hôm hai bác lại chia tay để người ở lại góp phần xây dựng quê hương, người vào nhà máy sản xuất góp phần thắng Mỹ”, ông Bền hồi tưởng thêm về thời chiến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đại úy Hồ Văn Hữu vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Khi tri thức thức tỉnh cuộc sống

GD&TĐ - Những lớp học xóa mù ở vùng biên do bộ đội biên phòng đứng lớp là minh chứng cho sức mạnh chuyển đổi xã hội từ giáo dục.

Những suất học bổng được hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai nhằm động viên, khích lệ các em vươn lên trong học tập.

Học bổng hỗ trợ học sinh vùng lũ

GD&TĐ - Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao hàng trăm suất học bổng nhằm sẻ chia với học sinh vùng lũ.