Thù lao giá rẻ để dán quảng cáo, người dân 'méo mặt' khi bị xử lý

GD&TĐ -  Được thuê với giá 200 nghìn đồng để dán tờ rơi, quảng cáo, nhiều người méo mặt vì bị Công an quận Bình Thạnh phát hiện, xử lý.

Ngày 16/6, Công an phường 14, quận Bình Thạnh, TPHCM đang xử lý Nguyễn Vũ Hoài Linh (SN 1983, quê Khánh Hòa), Lê Minh Nhí (SN 1996, quê Trà Vinh), Nguyễn Ngọc Sự (SN 1994) và Phạm Hoàng T. (16 tuổi, cùng quê tỉnh Bình Định) về việc dán tờ rơi, quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị.

Sáng cùng ngày, Tổ Hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh tuần tra trên địa bàn.

Công an làm việc với L.

Công an làm việc với L.

Đến khu vực đường Bùi Đình Túy - Phan Văn Trị, phường 14 thì phát hiện Linh và Nhí có biểu hiện khả nghi nên kiểm tra.

Bị kiểm tra, Linh tháo chạy nên bị tổ công tác tiếp cận và đưa cả 2 về trụ sở Công an phường 14 để làm việc.

Tại đây, cảnh sát phát hiện có 14 tờ quảng cáo sửa chữa cửa cuốn. Từ lời khai của Linh và Nhí cảnh sát tiếp tục mời Sự và T. về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, cả 2 thừa nhận đã cùng Linh và Nhí đi dán quảng cáo sửa chữa cửa cuốn.

Công an đưa các đối tượng đi gỡ quảng cáo.

Công an đưa các đối tượng đi gỡ quảng cáo.

Các tờ rơi quảng cáo được cảnh sát thu được.

Các tờ rơi quảng cáo được cảnh sát thu được.

Linh cho biết đã nhận tờ rơi quảng cáo từ 1 người tên Cảnh, chưa rõ lai lịch để về phát lại cho 3 người còn lại với tiền công 200 nghìn đồng cho 1 người đi dán, nếu 2 người đi chung thì trả công 300 nghìn đồng (mỗi người 150 nghìn đồng/ người).

Bước đầu, Linh thừa nhận đã nhận dán quảng cáo từ ngày 2/6 đến nay nhưng không thường xuyên, giờ dán quảng cáo từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng.

Trong sáng cùng ngày, Công an phường 14 cũng đưa các đối tượng đến các tuyến đường trên địa bàn phường để tháo gỡ các tờ rơi, quảng cáo đã dán trước đó.

Hiện vụ việc đang được Công an phường 14, quận Bình Thạnh tiếp tục làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.