Nói cách khác, thứ hủy hoại cuộc đời một con người không phải là lòng tham hay sự lười biếng mà là tính nóng nảy!
Dù tính khí của bạn thế nào thì số phận của bạn cũng sẽ do nó quyết định. Điều quan trọng hơn khả năng của bạn là tính khí tốt. Mọi phước lành trên đời đều ẩn giấu trong tính khí của chính mình. Vì vậy, đừng để tính khí nóng nảy làm hỏng phước lành của bạn.
Xưa có một chàng trai trẻ có thành tích học tập xuất sắc nhưng công việc sau khi tốt nghiệp không lý tưởng. Tuy nhiên, anh muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học, nhưng thời gian học tập rất eo hẹp, thậm chí trí nhớ của anh còn giảm sút vì một số lý do. Kết quả là anh thường xuyên mất bình tĩnh với bố mẹ.
Anh nghĩ nguyên nhân khiến cuộc sống của anh không suôn sẻ là do bố mẹ. Tính khí nóng nảy này khiến anh không tập trung vào công việc và đương nhiên vì điều đó mà anh bị mất việc. Từ đó cuộc sống của anh gặp nhiều khó khăn.
Thực tế là những người không có thái độ tốt với bố mẹ ở nhà sẽ không thể có thái độ tốt ở nơi làm việc. Người không biết hiếu thảo với cha mẹ, không biết kiềm chế tính nóng nảy, cứ chiều theo tính nóng nảy sẽ chỉ khiến cuộc đời mình trở nên ảm đạm.
Vì vậy, đường đời của một người tính khí thất thường thường khó khăn hơn những người khác. Một người thực sự khôn ngoan sẽ biết cách che giấu sự nóng nảy của mình, chấp nhận hoàn cảnh hiện tại và kết hợp suy nghĩ của mình với thực tế từng chút một.
Giống như khi sông gặp chướng ngại vật, dòng sông sẽ lặng lẽ vòng quanh chướng ngại vật. Đây là đức tính của nước. Trong cuộc sống cũng vậy. Đừng quá bám víu vào mọi thứ, hãy cố gắng buông bỏ những suy nghĩ bên trong, buông bỏ sự nóng giận, để tâm hồn thư giãn, trút bỏ hành lý bên trong rồi đi du lịch nhẹ nhàng.
Khi đó cuộc sống chắc chắn sẽ ngày càng suôn sẻ hơn, phước lành sẽ ngày càng nhiều hơn. Tâm trạng càng tốt, con đường của bạn sẽ càng suôn sẻ.
Trong cuộc sống, nhiều người rơi vào vòng xoáy nói xấu người khác và bị người khác nói xấu. Trong “Đạo Đức Kinh”, Lão Tử dạy: “Chúng ta nên giữ chính trực trong lời nói, tức là không nói xấu người khác, không vạch trần khuyết điểm của người khác, không nói đúng sai về người khác.
Vì vậy, chúng ta phải thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn phán xét. Bạn phải là người có lòng nhân ái và bao dung, có thể tha thứ cho người khác. Điều này càng kéo dài, tâm trí chúng ta sẽ càng trở nên rộng mở hơn.
Tính khí tốt của một người có thể khiến cuộc sống của họ suôn sẻ hơn và cũng biến những nỗi thất vọng thành những khoảng thời gian vui vẻ.
Trong cuộc sống, nhiều người có thói quen mất bình tĩnh vì không thể chấp nhận lỗi lầm của người khác, không thể hiểu được hành động của người khác, do đó, họ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình và khiến mọi người bị ác cảm.
Chúng ta không nên coi mình là trung tâm. Chúng ta phải là một người ân cần, học cách hiểu người khác từ quan điểm của họ và đặt mình vào vị trí của họ.
Ngay cả khi đối phương có những lời nói và hành vi mà chúng ta không thể chấp nhận, chúng ta vẫn có thể đối mặt, không tức giận hay mất bình tĩnh và luôn xử lý mọi tình huống bằng tâm trí sáng suốt. Tính khí của bạn càng ôn hòa, phước lành của bạn càng sâu sắc.
Trang Tử nói: “Ở đời, khoảng cách giữa trời và đất giống như bạch mã phi thoáng qua”. Cuộc đời ngắn ngủi của một người trôi qua rất nhanh. Tại sao phải tốn thời gian để tức giận? Bạn phải biết rằng mọi thứ trên thế giới này, ngoại trừ sự sống và cái chết, đều là chuyện nhỏ.
Nếu chúng ta luôn lấy lòng khoan dung làm nguyên tắc sống cho mình và cho người khác thì dần dần tính khí của chúng ta sẽ ngày càng dịu dàng hơn, thay vì để tính nóng nảy hủy hoại mình.
Theo thời gian, sự ôn hòa không chỉ mang lại phước lành cho cuộc sống của chính bạn mà còn mang lại lợi ích cho con cháu của bạn. Tính khí ôn hòa là một cách cư xử rất có lợi trên đời.