Đến đưa tiễn Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy có đại diện Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không Không quân, Quân khu 9 cùng đồng chí, đồng đội và hàng ngàn người dân khắp các địa phương.
Không ai bảo ai, từ sáng sớm người dân kéo nhau đến thắp hương cho ông. Mỗi người đều dành cho người anh hùng vang danh trong thời chiến, đến thời bình lại gắn bó với bà con, làng xóm lòng tôn kính và niềm tiếc thương vô hạn.
Lúc 10 giờ 30 phút, lễ di quan bắt đầu. Con đường đưa vị Anh hùng phi công về đất mẹ chật kín người dân tiễn đưa. Tất cả giáo viên, học sinh, cán bộ, công chức cùng nhau đứng ven đường tiễn ông lần cuối.
Hình ảnh thầy cô giáo, các em học sinh cầm trên tay hình ảnh của vị anh hùng đứng hai bên đường khiến nhiều người xúc động. Đó không chỉ là những tấm ảnh một thời oanh liệt mà còn là hình ảnh đời thường của vị anh hùng phi công gắn bó với bà con, xóm làng.
Linh cữu của Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy được đưa trở về thăm ngôi nhà ông gắn bó thời gian cuối đời (khóm 4, Thị trấn Lai Vung, Đồng Tháp), sau đó được đưa về an táng tại nghĩa trang gia đình ở ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung (Đồng Tháp).
Đúng 12 giờ ngày 27/9, Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy yên nghỉ trong lòng đất mẹ tại ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung (Đồng Tháp).
Đây cũng là nơi an nghỉ của ông nội, bà nội, cha mẹ và những người thân trong gia đình ông.
Dưới đây là một số hình ảnh tiễn đưa Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy về lòng đất mẹ:
Bà Trần Thị Niên (vợ ông Bảy) nhìn ông lần cuối trước lúc di quan. |
Con trai và cháu nội tiễn ông. |
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan viếng Anh hùng Nguyễn Văn Bảy. |
Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tiễn đưa người Anh hùng. |
Thượng tướng phi công Võ Văn Tuấn - nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam xúc động tiễn đưa người thầy, thần tượng của mình. |
Lễ di quan ra khỏi Hội trường UBND huyện Lai Vung. |
Các em học sinh xếp hàng cùng di ảnh tiễn "ông Bảy phi công". |
Dòng người đưa tiễn Anh hùng phi công. |
Một học sinh cầm trên tay di ảnh đứng bên đường đưa tiễn ông Bảy. |
Học sinh Trường THPT Lai Vung 1 tự tay làm băng rôn tiễn đưa người anh hùng. |
Di quan về đất mẹ tại ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung. |
Đúng 12 giờ, người anh hùng đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ. |