Ngày 27/12, trong khuôn khổ sự kiện ra mắt sách và chuỗi tọa đàm “Thương hiệu Việt Nam 2045”, vấn đề giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực trở thành tâm điểm thảo luận sôi nổi.
Trước làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ đang thay đổi thế giới, các diễn giả thống nhất rằng, để Việt Nam bứt phá sau 20 năm nữa, cuộc cách mạng phải bắt đầu từ trường học.
Từ góc độ của một kỹ sư nghiên cứu phần mềm tại Siemens (Mỹ), bà Trần Ngọc Thiên Thanh thẳng thắn nhận định, để bắt kịp thế giới, giáo dục Việt Nam cần loại bỏ tư duy học thuộc lòng.
Thay vào đó, cần tập trung đào tạo tư duy phản biện và kỹ năng chuyên sâu. Chỉ khi đó, sản phẩm công nghệ của Việt Nam mới thực sự mang hàm lượng trí tuệ Việt – "Designed and Created by Vietnam" – thay vì chỉ dừng lại ở gia công.
Đồng quan điểm, bà Nguyễn Huỳnh Lâm Thư - Tổng hiệu trưởng Wisdomland Signature, cho rằng, khi nói về giáo dục hay chất lượng nhân sự của Việt Nam hiện nay, chúng ta thường được đánh giá là "có tiềm năng".
Tuy nhiên, cần nhìn thẳng vào thực tế rằng giáo dục vẫn chưa trở thành một lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ của Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực.
"Tiềm năng" mới chỉ là điểm khởi đầu; để biến tiềm năng ấy thành sức mạnh thực sự vào năm 2045, Việt Nam cần tập trung đầu tư vào yếu tố con người, đặc biệt là xây dựng đội ngũ những người thầy hạnh phúc.
Đây chính là "hạ tầng mềm" quan trọng bên cạnh hạ tầng kinh tế mà sinh viên Trang Anh - Đại học Monash (Úc) đề cập về chỉ số sức khỏe tinh thần của lực lượng lao động trong tọa đàm.
Từ nền tảng con người đó, các diễn giả trẻ vẽ nên bức tranh Việt Nam 2045 đầy khát vọng. Bà Vũ Đình Tri Giao – Kỹ sư Phần mềm tại Affirm, kỳ vọng Việt Nam sẽ chuyển mình từ một quốc gia "tăng trưởng nhanh" sang một đối tác "đáng tin cậy".
Những trăn trở và khát vọng này cũng chính là tinh thần chủ đạo trong cuốn sách "Giấc Mơ Hóa Rồng Xanh – Thương hiệu Việt Nam 2045" của tác giả Trần Tuệ Tri ra mắt cùng ngày.
Khác với những báo cáo kinh tế khô khan, tác phẩm mượn góc nhìn của cậu bé 12 tuổi tên Nước Non trong chuyến du hành đến năm 2045 để kể câu chuyện về một Việt Nam hùng cường nhưng nhân văn. Giấc mơ này không khởi đầu từ những con số, mà từ khát vọng sống tử tế và bản lĩnh của mỗi người Việt.
Xuyên suốt tác phẩm, tác giả dẫn dắt người đọc suy ngẫm về mối quan hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế và hạnh phúc con người. Qua đó, hình tượng Rồng Xanh được khắc họa không chỉ bởi sức mạnh nội lực mà còn bởi tinh thần tri thức, hòa bình và sự tử tế.
Cũng tại sự kiện, sáng kiến Rồng Xanh Fellowship chính thức được công bố. Đây là cộng đồng kết nối trí thức và doanh nhân nhằm hiện thực hóa các ý tưởng tâm huyết, khẳng định niềm tin "Rồng Xanh không bao giờ bay một mình" trên hành trình vươn ra biển lớn.