Thổ Nhĩ Kỳ tăng số HS được học trực tiếp khi có các biện pháp mới chống nCov

GD&TĐ - TT Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết sắp có thêm nhiều HS tham gia các lớp học trực tuyến khi những biện pháp mới chống Covid-19 được thực hiện.

TT Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
TT Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

“Chúng tôi sắp bắt đầu dạy trực tiếp cho HS lớp 2, 3, 4, 8 và lớp 12” theo các quy tắc đã xác định để đảm bảo an toàn cho HS trong bối cảnh đại dịch Covid-19 – ông Erdogan nói với các phóng viên.

Về phần mình, Bộ trưởng GD Ziya Selcuk cho biết GD trực tiếp ở các trường tiểu học, trường nông thôn lớp 8, lớp 12 và các trường đặc biệt sẽ bắt đầu vào ngày 12/10. HS mầm non và lớp 1 đã bắt đầu GD trực tiếp vào ngày 21/9 trong khi HS khác học từ xa.

Bắt đầu từ tuần sau, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phát máy tính bảng miễn phí cho nửa triệu HS – ông Erdogan nói thêm.

Giữa đại dịch, “gần 847.000 người được hỗ trợ khoảng 515,2 triệu USD dưới dạng trợ cấp thất nghiệp. Ông Erdogan nhấn mạnh, số tiền trợ cấp cho nhân viên và các nhóm thu nhập thấp là khoảng 4,8 tỉ USD.

Hôm qua (5/10), Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có thêm 1.603 ca mắc Covid-19 mới và 1.320 ca đã hồi phục trong 24 giờ. Tổng số bệnh nhân Covid-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện là 326.046 ca và 286.370 ca đã hồi phục. Số ca tử vong ở đây là 8.498 ca.

Theo Yenisafak

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.