Thí sinh đánh giá môn Ngoại ngữ không khó, nhiều em tự tin trên 9 điểm

GD&TĐ - Kết thúc buổi thi cuối cùng chiều 28/8, với môn Ngoại ngữ trong thời gian 60 phút, nhiều thí sinh đánh giá đề thi nhẹ nhàng, có em tự tin được 9 điểm.

Thí sinh Nguyễn Quốc Khánh (ngoài cùng bên trái) tươi cười bên các bạn thân khi môn thi cuối kết thúc. (Ảnh: Minh Hà)
Thí sinh Nguyễn Quốc Khánh (ngoài cùng bên trái) tươi cười bên các bạn thân khi môn thi cuối kết thúc. (Ảnh: Minh Hà)

Ngày 28/6, hơn 1 triệu thí sinh bước vào ngày thi thứ 2 và cũng là ngày thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 với bài thi môn Tổ hợp và môn Ngoại ngữ.

Thí sinh sẽ làm 3 bài thi thành phần của tổ hợp đã đăng ký gồm: Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh Học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân); mỗi bài thi thành phần thi trong thời gian 60 phút.

Chiều nay, các thí sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ trong thời gian 60 phút.

Tiếng Anh là một trong 6 ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, bên cạnh tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn.

Em Nguyễn Quốc Khánh (Trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội) rạng rỡ khi bước ra khỏi cổng trường. Ngoài cổng, có mẹ và bạn bè đứng đợi em.

Chia sẻ với PV, Khánh hào hứng: "Em nhận thấy đề thi Tiếng Anh năm nay không khó, em có IELTS rồi, nên đề thi này em tự tin mình được 9 điểm. Sáng nay em cũng kiểm tra lại điểm Lý, em cũng chắc chắn mình được khoảng 9 điểm. Em xét nguyện vọng vào khoa Tự động hoá, trường ĐH Bách Khoa, đây là ngôi trường mà em rất thích".

Kết thúc môn thi cuối cùng, Khánh cảm thấy rất vui sướng bởi nhiều ngày qua ôn thi em cũng không tránh khỏi hồi hộp, lo lắng, học ngày đêm, bởi thế thời gian ngủ nghỉ của mình không được nhiều. Từ hôm nay em có thể ngủ bù, sau đó em sẽ đi chơi, cháy phố với bạn bè cùng lớp.

Thí sinh Đặng Vũ Phong tự tin được 9 điểm môn thi tiếng Anh. (Ảnh: Minh Hà)

Thí sinh Đặng Vũ Phong tự tin được 9 điểm môn thi tiếng Anh. (Ảnh: Minh Hà)

Còn em Đặng Vũ Phong (Trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội), cũng vui mừng không kém. Phong cho hay, đề thi tiếng Anh hoàn toàn trong khả năng của em, em nghĩ sẽ đạt số điểm không dưới 9 điểm.

Điều đáng nhớ nhất trong kỳ thi năm nay đối với Phong là các môn thi đều vừa sức. "Em thấy hài lòng với những gì mình đã thể hiện trong bài thi, và em cũng đã cố hết sức mình rồi", Phong nói.

Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Phong cho hay muốn trở thành một luật sư, am hiểu về Luật Kinh tế.

Dù gia đình Phong không ai làm luật sư, nhưng ngày còn là cậu học sinh cấp 2, Phong đã mơ ước về ngành luật. Ước mơ to lớn này vẫn không thay đổi suốt nhiều năm, dù bạn bè đã nhiều lần thay đổi ước mơ.

Khi cổng trường mở, cũng là lúc các học sinh ùa ra cổng bởi môn thi cuối đã kết thúc. (Ảnh: Minh Hà)

Khi cổng trường mở, cũng là lúc các học sinh ùa ra cổng bởi môn thi cuối đã kết thúc. (Ảnh: Minh Hà)

Thậm chí, một nam sinh còn cất giọng hát thể hiện sự vui mừng. (Ảnh: Minh Hà)

Thậm chí, một nam sinh còn cất giọng hát thể hiện sự vui mừng. (Ảnh: Minh Hà)

Nụ cười tươi hết cỡ của một nữ sinh khi nhìn thấy người nhà từ phía xa. (Ảnh: Minh Hà)

Nụ cười tươi hết cỡ của một nữ sinh khi nhìn thấy người nhà từ phía xa. (Ảnh: Minh Hà)

Một nam sinh cảm thấy nhẹ nhõm khi tối nay có thể được ngủ một giấc ngủ trọn vẹn. (Ảnh: Minh Hà)

Một nam sinh cảm thấy nhẹ nhõm khi tối nay có thể được ngủ một giấc ngủ trọn vẹn. (Ảnh: Minh Hà)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ