Quang Hải và đồng đội sẵn sàng đòi món nợ thua 2-5 trước Sài Gòn
Theo dõi báo trên
CLB Hà Nội thua 2 trận tại V.League 2018, trong đó có thất bại đầy bất ngờ 2-5 ở chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của CLB Sài Gòn.
CLB Hà Nội trở lại sân Thống Nhất năm nay bằng trận đấu với CLB Sài Gòn ở vòng 17 V.League 2019. Trận đấu diễn ra lúc 19h ngày 21/7.
Quang Hải và đồng đội có buổi làm quen sân vào chiều 20/7. Hải "con" cùng Oseni chính là hai người đã ghi 2 bàn danh dự trong trận thua 2-5 trước Sài Gòn vào tháng 6 năm ngoái.
Khi đó, Hà Nội băng băng về đích với mạch trận bất bại từ đầu mùa đã phải "phơi áo" với 5 bàn thua. Trong số đó, cựu tiền đạo Da Sylva ghi 4 bàn.
Thất bại năm đó khiến HLV Chu Đình Nghiêm bị đặt rất nhiều câu hỏi. Năm nay, ông Nghiêm đang bị kỷ luật cấm chỉ đạo nên sẽ không thể ngồi trong khu kỹ thuật.
Không có sự chỉ đạo của HLV trưởng, các cầu thủ Hà Nội sẽ gặp bất lợi trong việc tập trung thi đấu. Hai trận gần nhất, đội bóng thủ đô đều bị gỡ hòa vào những phút cuối trận.
Duy Mạnh và đồng đội đã bị CLB TP.HCM nới rộng khoảng cách lên thành 3 điểm. Không thắng Sài Gòn ở vòng 17, CLB Hà Nội sẽ đụng chính đội đang dẫn đầu bảng ở ngay vòng 18.
Với tính chất quan trọng của trận này, CLB Hà Nội cần điểm nên khả năng ra sân của thủ môn Bùi Tiến Dũng là rất nhỏ. Dẫu vậy, trong buổi tập chiều 20/7, thủ môn Nguyễn Văn Công chỉ tập nhẹ chứ không thi đấu.
Một sự vắng mặt khác của Hà Nội là hậu vệ Nguyễn Văn Dũng. Anh phải nghỉ vì dính 3 thẻ vàng. Văn Dũng là người bị hậu vệ HAGL Vũ Văn Thanh đạp bóng, dẫn đến chấn thương chưa hồi phục.
GD&TĐ - Mưa đá gây thiệt hại hơn 200ha cây ăn quả, hoa màu, 28 ngôi nhà... của người dân sinh sống ở 2 xã: Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).
GD&TĐ - Ở tuổi "thất thập cổ lai hi" nhưng ông Vũ Văn Nhĩ vẫn đam mê làm kinh tế và truyền trao kinh nghiệm làm giàu cho nhiều hộ nông dân trong và ngoài vùng.
GD&TĐ - Tại nhiều tuyến đường ở TP Hà Nội đã xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng... và mang theo hung khí.
GD&TĐ - Trên đảo Trường Sa, Trần Đăng Khoa trình làng văn chương một buổi liên hoan văn nghệ cũng lạ thường, đậm màu lính tráng, làm nôn nao cả lòng biển cả...