Harry Kane bỏ tập để đòi ra đi, CĐV Tottenham phẫn nộ

GD&TĐ - Tiền đạo Harry Kane đã bỏ tập nhằm gây áp lực lên chủ tịch Daniel Levy để được ra đi. Việc làm của đội trưởng tuyển Anh khiến CĐV đội bóng phẫn nộ.

Harry Kane kiên quyết muốn rời Tottenham.
Harry Kane kiên quyết muốn rời Tottenham.

Theo kế hoạch ban đầu, Harry  Kane sẽ có mặt tại Tottenham vào ngày 2/8 để thực hiện xét nghiệm Covid-19, trước khi bước vào tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh đã vắng mặt mà không đưa ra bất kỳ lý do nào.

Theo xác nhận của các nhà báo thạo tin như Fabrizio Romano, Alasdair Gold, Matt Law và Paul Gilmour, sự không có mặt của Kane trong ngày 2/8 tại sân tập của Tottenham là lựa chọn của anh và hoàn toàn không có sự việc ngoài ý muốn nào can thiệp.

Hành động của Kane nhằm gây áp lực lên chủ tịch Daniel Levy để được ra đi trong kì chuyển nhượng mùa hè này. Cuối mùa giải 2020/21, tiền đạo của đội tuyển Anh từng tiết lộ với huyền thoại Gary Neville muốn rời đội bóng thành London để giành các danh hiệu lớn.

Hiện tại, hợp đồng giữa Harry Kane và Tottenham vẫn còn thời hạn tới năm 2024. Nguồn tin của Sky Sports cho biết, ngôi sao người Anh đã thoả thuận với Chủ tịch Daniel Levy để được tạo điều kiện chuyển sang đội bóng mới ở phiên chợ hè này.

Kane hiện đang được Man City theo đuổi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này và đây cũng là bến đỗ mơ ước của tiền đạo người Anh ở thời điểm hiện tại.

Có nguồn cho biết Tottenham sẽ không xem xét các đề nghị dưới 150 triệu bảng, mức phí có thể biến Kane trở thành cầu thủ đắt giá thứ ba trong lịch sử thế giới sau Neymar và Mbappe.

Kane đã ghi 221 bàn sau 336 trận cho Tottenham trên mọi đấu trường. “Gà trống” cũng có thể cân nhắc bán tiền đạo người Anh để có tiền nâng cấp đội hình, giống như việc Liverpool mang về Alisson Becker và Virgil van Dijk từ số tiền 142 triệu bảng sau khi bán Philippe Coutinho cho Barcelona vào năm 2018.

Tuy nhiên, với hành động thể hiện sự "cạn tình" với đội bóng có thể sẽ khiến Kane phải trả giá. Các CĐV Tottenham đã đưa ra những chỉ trích gay gắt nhắm vào Kane.

Một người hâm mộ viết trên Twitter: “Tốt nhất hãy đẩy anh ta lên băng ghế dự bị. Sự thiếu chuyên nghiệp không thể tha thứ. Anh ta hẳn sẽ rất vui khi nhận được 200 nghìn bảng mà câu lạc bộ trả cho mỗi tuần”.

Tờ DailyMail cũng lập tức đăng một bài “Quan điểm người hâm mộ”, bày tỏ góc nhìn từ các CĐV Spurs về vụ việc này. “Những thủ đoạn của Harry Kane đã vùi dập những di sản của anh ta với các CĐV Tottenham. Trong lúc chờ một món tiền thực sự đến từ Man City, anh ta nên cúi đầu xuống và lao vào tập luyện”, bài viết có đoạn.

Bài viết cũng đưa ra nhận định rằng việc Kane “làm mình làm mẩy” với Tottenham ở thời điểm này là một hành động dại dột, bởi chắc chắn Chủ tịch Daniel Levy sẽ không để chân sút tượng đài của CLB ra đi theo cách dễ dàng. “Nếu mọi chuyện không thuận lợi, Kane sẽ đối mặt với các CĐV Spurs thế nào đây?”, bài viết đưa ra câu hỏi.

Thậm chí, có CĐV đã "gợi ý" cho Chủ tịch Daniel Levy rằng hãy giữ Kane lại và "ném" cầu thủ ngôi sao này lên băng ghế dự bị. 150 triệu bảng là con số khổng lồ nhưng ông Daniel Levy là tỷ phú nức tiếng và không loại trừ khả năng, ông sẽ không để Kane ra đi.

Ở một diễn biến khác, việc Kane sang Man City đang đi vào ngõ cụt thì đại gia nước Anh gần như sẽ có được Jack Grealish. Theo Sky Sports, đội ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đã ra giá 139 triệu USD, và Aston Villa gần như xác định sẽ chia tay tiền vệ đội trưởng. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ