Barcelona: Chìm sâu vào khủng hoảng

GD&TĐ - Một Barcelona hùng mạnh đã lụi tàn. Chỉ tính tại Champions League, năm ngoái họ thất bại tủi hổ 2-8 trước Bayern Munich và mới đây, Messi và các đồng đội bị đội bóng nước Pháp PSG nghiền nát với tỷ số4-1.

Chủ tịch Josep Maria Bartomeu được coi là nguyên nhân chính khiến đội bóng xứ Catalan sụp đổ.
Chủ tịch Josep Maria Bartomeu được coi là nguyên nhân chính khiến đội bóng xứ Catalan sụp đổ.

Sự sụp đổ của đế chế 

Trong lịch sử 121 năm, dù trải qua những thời điểm thăng trầm khác nhau, nhưng hiếm khi đội bóng xứ Catalan phải liên tiếp hứng chịu những thất bại đau đớn, “đáng xấu hổ” như hiện nay. Một Barca kiêu hùng, đội bóng “bách chiến, bách thắng”, từng khiến cho cả châu Âu run rẩy giờ đây chỉ còn là một tập thể mất đoàn kết, thi đấu bệ rạc.

Thất bại ngay trên sân nhà trước PSG, lượt đi vòng 1/8 Champions League là minh chứng rõ nét nhất. Không chỉ về mặt tỷ số mà cách thức thi đấu, phản ứng với các bàn thua cũng như thái độ của các cầu thủ cho thấy một sự thật phũ phàng, Barcelona sụp đổ hoàn toàn và không thể cứu vãn. Hàng thủ của Barca với Pique chơi như kẻ vô hồn trong hầu hết các bàn thua. Pha tranh cãi gay gắt giữa anh và Griezmann càng làm rõ hơn hình ảnh tồi tệ của trung vệ 34 tuổi cũng như chính Barcelona lúc này.

Trên hàng công, Messi vẫn miệt mài qua người, kiến tạo nhưng bộ đôi cầu thủ người Pháp được mua về với giá hơn 260 triệu euro là Griezmann và Dembele chỉ biết gây thất vọng. Điều quan trọng, Messi cho thấy sự hờ hững đáng kinh ngạc với những sai lầm liên tiếp của đồng đội. Điều đó có thể do anh đã quá quen với sự bạc nhược của Barcelona, hoặc ngôi sao người Argentina bất lực với việc phải kéo cả một tập thể mục ruỗng từ bên trong.

Trận thua PSG của Barca thực ra là hệ quả tất yếu, kéo dài. Năm ngoái, đội bóng xứ Catalan đã kết thúc mùa giải trong sự thất vọng cùng cực. Trận thua 2-8 trước Hùm xám nước Đức trở thành thất bại nặng nề nhất của Barca trong lịch sử Champions League. Nếu tính trên mọi đấu trường, đây là lần đầu tiên Los Blaugrana thủng lưới 8 bàn trong một trận, kể từ thất bại 0-8 trước Sevilla ở cúp nhà Vua Tây Ban Nha vào năm 1946. 

Năm 2020 là lần đầu tiên đội chủ sân Nou Camp không giành được bất kỳ danh hiệu nào kể từ 2007/2008, mùa giải cuối cùng mà HLV Rijkaard còn dẫn dắt. Mùa giải 2021 chưa khép lại. Nhưng viễn cảnh năm thứ 2 liên tiếp trắng tay đang rõ ràng hơn bao giờ hết với Barca. Trên đường đua La Liga, họ đã để cho Atletico Madrid tạo ra khoảng cách 9 điểm sau 22 vòng đấu. Barca gần như không thể lật ngược thế cờ trước PSG. Ngay cả khi làm được điều thần kỳ trước đội bóng nước Pháp thì với lối chơi, con người như hiện nay thì Barca cũng khó có thể tiến xa ở Champions League.

Messi (bên phải) bất lực trong trận Barca thua thảm 1-4 trước PSG.
Messi (bên phải) bất lực trong trận Barca thua thảm 1-4 trước PSG.

Tương lai bất ổn

Barca luôn nằm trong tốp những đội bóng có giá trị lớn nhất thế giới, lên tới hơn 1 tỷ bảng. Họ cũng đứng đầu trong tốp 5 những CLB trả lương cho cầu thủ cao nhất thế giới. Đội chủ sân Nou Camp sở hữu ngôi sao bóng đá lớn nhất thế giới Lionel Messi, người nhận được mức lương 2,5 triệu bảng/tháng, cùng dàn sao chất lượng Ousmane Dembele, Antoine Griezmann… Vậy nên, điều gì đang xảy ra với Barca, hay đúng hơn nguyên nhân nào khiến cho một đế chế bóng đá thế giới sụp đổ?

Ngược dòng thời gian, Josep Maria Bartomeu kế nhiệm Sandro Rosell vào tháng 1/2014 trong cương vị chủ tịch Barca. Đội bóng xứ Catalan chinh phục chức vô địch Champions League 2015 với bộ ba tấn công siêu đẳng MSN (Messi - Suarez - Neymar). Người ta bắt đầu nói về “bình minh của một đế chế”. Nhưng những tia nắng ở Nou Camp quá mong manh và yếu đuối. Kể từ khi Bartomeu tái cử tháng 7/2015, khoảng 1 tỷ euro được ném vào thị trường chuyển nhượng. Hơn 30 cầu thủ mới được đưa về. Bi kịch ở chỗ không một ai thành công, kể cả những hợp đồng “bom tấn”, trong khi những người bị đẩy đi luôn thi đấu hiệu quả dưới màu áo đội bóng mới.

Thất bại của ngày hôm nay chính là hệ quả của 5 năm với vô số những sai lầm. Nghiêm trọng hơn, danh tiếng từ khẩu hiệu “hơn cả một câu lạc bộ” đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi đế chế Bartomeu vì hết scandal này đến bê bối khác, đặc biệt trong mối quan hệ giữa các cầu thủ ngôi sao, những người nắm các vị trí chủ chốt. Bartomeu thực sự đã không kiểm soát được câu lạc bộ. Tháng 4/2020, 6 giám đốc từ chức vì “có vấn đề với cách quản lý của câu lạc bộ”.

“Tội đồ” Gerrard Pique trong trận thua PSG đã từng phát biểu rằng: “Chúng tôi đã chạm đáy, đội bóng cần phải có những sự thay đổi tổng thể. Nếu đội bóng cần một dòng máu mới, tôi sẽ là người đầu tiên đề nghị ra đi”. Điều đó minh chứng rõ hơn về một đội bóng vô hồn và mất phương hướng. Chủ tịch Josep Bartomeu bị người hâm mộ chỉ trích thậm tệ, yêu cầu từ chức song vẫn quyết tâm bám trụ đến hết nhiệm kỳ (hè 2021). Trên thị trường chuyển nhượng, Barca vẫn cứ đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác.

Barca từng là đội bóng hùng mạnh bậc nhất châu Âu. Gã khổng lồ xứ Catalan dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola trở thành một thế lực không thể ngăn cản nhờ lối đá tiqui-taca huyền ảo. Nhưng giờ đây Barca liên tiếp hứng chịu những thất bại nhục nhã. Trách ai bây giờ? Bởi chính Barca đã tự đẩy mình vào đường hầm tăm tối.

Messi cũng chỉ còn hơn 5 tháng gắn bó với Nou Camp và gần như chắc chắn sẽ ra đi vào hè này. Thất bại trước PSG chỉ càng khiến anh có thêm quyết tâm và động lực để nói lời chia tay với một Barca đã hoàn toàn sụp đổ, vụn vỡ và không gì có thể cứu vãn nổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ