Hai bé gái 9 và 4 tuổi lái xe của bố mẹ đến California để ra biển

GD&TĐ - Hai bé gái Utah đã lái xe của bố mẹ đến California để ra biển. Chiếc xe được điều khiển bởi bé gái 9 tuổi và bé gái 4 tuổi ngồi ở ghế phụ đã va chạm với một xe tải.

Chiếc xe bị hư hại nặng nề.
Chiếc xe bị hư hại nặng nề.

Phương tiện bị hư hỏng nặng trong vụ va chạm nhưng hai bé gái và tài xế xe tải không bị thương do các bé đã thắt dây an toàn.

Các cảnh sát đã khá bất ngờ khi đến hiện trường vụ tai nạn và phát hiện ra người lái xe là một bé gái.

Cảnh sát thành phố West Valley cho biết: “Hai bé gái dường như đã lấy chìa khóa xe của gia đình trong khi bố mẹ họ đang ngủ và bắt đầu chuyến phiêu lưu.” Các cô gái đã lái xe trên đường cao tốc và xa lộ trước khi đâm trực diện vào một chiếc xe tải.

Hai bé gái chia sẻ rằng muốn đến California vì muốn bơi trong đại dương.

Các cảnh sát khá bất ngờ khi đến hiện trường vụ tai nạn và phát hiện người lái xe là một bé gái.
Các cảnh sát khá bất ngờ khi đến hiện trường vụ tai nạn và phát hiện người lái xe là một bé gái.

Thời điểm hai chị em rời khỏi nhà là vào 3 giờ sáng khi bố mẹ đều đang ngủ. Bố mẹ nói với cảnh sát rằng tất cả các cửa đều có chốt, ngoại trừ một cửa ở tầng hầm nơi hai chị em rời khỏi nhà.

Cảnh sát thành phố West Valley đang điều tra vụ tai nạn và Cảnh sát Tây Jordan đang thăm dò cách các cô gái lấy được xe và lái đi.

Bố mẹ của hai bé rất kinh hoàng và sốc. Đây dường như không phải là vấn đề lơ là khi chăm sóc con cái mà là điều có thể xảy ra với bất kỳ ai.

Theo Newsweek

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quyết định số 29 tạo động lực giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chinh phục đỉnh cao công nghệ. Ảnh: QM

Thắp sáng ước mơ STEM từ chính sách tín dụng

GD&TĐ - Nhiều học sinh, sinh viên ở Cà Mau được tiếp cận nguồn vốn từ Quyết định 29/2025/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh các ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học (STEM - Quyết định số 29).

Làng nghề đan đó Thủ Sỹ tồn tại hơn 200 năm.

Về Thủ Sỹ học vót nan, đan đó

GD&TĐ - Làng Thủ Sỹ (xã Tân Hưng, Hưng Yên), từ lâu đã được biết đến như cái nôi của nghề đan đó, tồn tại hơn 200 năm nay.