Thầy giáo trường làng trả lại tiền cho người đánh rơi

GD&TĐ - Nhặt được ví tiền cùng giấy tờ, thầy giáo Nguyễn Văn Hướng ở Hà Giang đã tìm cách trả lại cho người đánh rơi.

Công an xã Minh Sơn trao lại số tiền thầy Hướng nhặt được cho chị Phương. Ảnh: Lan Anh
Công an xã Minh Sơn trao lại số tiền thầy Hướng nhặt được cho chị Phương. Ảnh: Lan Anh

Đảng ủy, UBND và Công an xã Minh Sơn (huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) vừa biểu dương thầy giáo Nguyễn Văn Hướng vì đã có hành động cao đẹp, nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.

Trước đó, khoảng 14h ngày 9/2 (tức ngày 30 Tết), thầy Nguyễn Văn Hướng, giáo viên Trường PTDTBT THCS xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê nhặt được một chiếc ví màu hồng tại đoạn đường thuộc thôn Ngọc Trì, xã Minh Sơn.

Kiểm tra bên trong ví, thầy Hướng phát hiện có một số giấy tờ và tài sản gồm CCCD, thẻ ATM mang tên Phan Thu Phương, trú tại xã Minh Sơn và hơn 3,3 triệu đồng.

Ngay sau khi nhặt được chiếc ví, thầy Hướng đã đến trụ sở Công an xã Minh Sơn để giao nộp và nhờ liên hệ để trả lại cho người đánh rơi.

Tiếp nhận số tài sản từ thầy giáo Nguyễn Văn Hướng, Công an xã Minh Sơn nhanh chóng xác minh và liên hệ với chủ nhân của chiếc ví.

Đến 16h cùng ngày, toàn bộ số tài sản trên được Công an xã Minh Sơn trao trả lại cho chị Phan Thu Phương.

Theo lãnh đạo xã Minh Sơn, hành động của thầy giáo Hướng là tấm gương sáng về lòng trung thực, hành động đẹp và nhân văn cần được tuyên truyền rộng rãi để mọi người biết và học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhầm lẫn khó tin ở Serie A

Nhầm lẫn khó tin ở Serie A

GD&TĐ - Một tình huống ‘dở khóc dở cười’ xảy ra tại Serie A khi hình ảnh HLV Ruben Amorim bất ngờ xuất hiện trên màn hình dù không liên quan đến trận đấu.

Ban CHQS xã Thổ Tang chủ động tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh chính trị, TT ATXH trên địa bàn.

Giữ bình yên ở cơ sở dịp Tết

GD&TĐ - Sau khi bố trí sĩ quan chính quy về xã, lực lượng quân sự cơ sở ở Phú Thọ tăng cường trực, giữ vững bình yên dịp Tết.