Thắng Liverpool, MU vẫn bị cựu danh thủ chê bai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dù giành được 3 điểm đầy ấn tượng trước đại kình địch Liverpool, MU vẫn phải nhận nhiều chỉ trích từ cựu danh thủ Patrick Evra.

MU bị chê bai mất phương hướng trên thị trường chuyển nhượng.
MU bị chê bai mất phương hướng trên thị trường chuyển nhượng.

Trận đại chiến giữa MU và Liverpool đã diễn ra vô cùng hấp dẫn với phần thắng thuộc về nửa đỏ thành Manchester. Với chiến thuật hợp lý cùng sự tỏa sáng của các ngôi sao, MU đã có được 2 bàn thắng nhờ công của Sancho và Rashford.

Pha ghi bàn duy nhất của tiền đạo Salah ở phút 82 là không đủ để Liverpool có một điểm ở trận so tài này và trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Quỷ đỏ thành Manchester.

Dù giành được 3 điểm đầy ấn tượng, MU vẫn phải nhận nhiều chỉ trích từ Patrick Evra. Chia sẻ trên Betfair, cựu hậu vệ người Pháp cho rằng Quỷ đỏ đang mất phương hướng trên thị trường chuyển nhượng.

“MU đang thiếu định hướng trên thị trường chuyển nhượng nên đang mua sắm trong hoảng loạn và tuyệt vọng. Chuyện mua sắm cầu thủ đáng ra phải xong xuôi trước khi Ngoại hạng Anh khởi tranh rồi. MU tốn quá nhiều thời gian cho Frenkie de Jong nhưng cậu ấy đâu có muốn đến Old Trafford. Báo chí đã nói rất nhiều rồi nhưng MU vẫn đâm đầu vào thương vụ này.

Sau đó, họ lại chuyển hướng sang Rabiot và giờ là chiêu mộ Casemiro. Những cầu thủ này dù đều là tiền vệ nhưng lối chơi chẳng có điểm chung gì cả. MU không biết họ đang cần mẫu tiền vệ như thế nào.”

Bình luận thêm về tình hình lực lượng của MU, Evra cho biết: “MU có giai đoạn giao hữu tiền mùa giải rất tưng bừng nên tôi có thể hiểu tại sao HLV Ten Hag lại cho rằng MU đang có một đội hình tốt. Nhưng sự thật là MU bây giờ còn chả cạnh tranh được với Chelsea, Arsenal, Tottenham chứ chưa nói đến Man City.”

Chiến thắng vừa qua trước Liverpool đã cho thấy quyết định loại Harry Maguire và Ronaldo của HLV Ten Hag là hoàn toàn chính xác. Tờ Sun Sports bình luận sau trận đấu: “Dù đây chỉ là 3 điểm đầu tiên của HLV Ten Hag nhưng nếu xét thành tích đối đầu giữa MU và Liverpool, đó thật sự là bước tiến lớn.

Sở dĩ MU giành được chiến thắng là bởi HLV Ten Hag đã mạnh dạn loại bỏ đội trưởng Harry Maguire và đặc biệt là ngôi sao lớn nhất đội, Cristiano Ronaldo. Nhờ vậy, Quỷ đỏ đã trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác so với hai trận trước.”

Tờ Sun Sports nhận định thêm về sự thay đổi của MU trong trận đấu với Liverpool: “MU thi đấu cơ động hơn, linh hoạt hơn và tốc độ hơn ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng thủ. Các cầu thủ đã đem đến sự hưng phấn cho khán giả và đã nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ từ trên khán đài, chứ không còn là những tiếng la ó như mọi khi.”

Chiến thắng trước Liverpool giúp MU vươn lên vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Ở trận đấu tiếp theo, quỷ đỏ sẽ đến làm khách trên sân St Mary của Southampton vào 18h30 thứ bảy tuần này (theo giờ Việt Nam).

Về phía Ronaldo, tiền đạo Ronaldo vẫn một mực tìm cách ra đi, tuy nhiên tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có đội bóng lớn nào của châu Ấu có ý định chiêu mộ tiền đạo này dù Cr7 đã đồng ý giảm lương để có được bến đỗ phù hợp và có thể thi đấu ở Cúp C1 năm nay, qua đó viết tiếp những kỷ lục của bản thân ở sân chơi này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ