Sử dụng thực tế ảo để đoàn tụ với người thân đã mất

GD&TĐ - Thực tế ảo có khả năng thay đổi cuộc sống của chúng ta theo một số cách, một trong số đó là khả năng đoàn tụ với những người thân yêu đã qua đời.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đài truyền hình Hàn Quốc MBC gần đây đã bắt đầu phát sóng mùa thứ hai của bộ phim tài liệu ăn khách “I Met You” (tạm dịch: tôi gặp lại bạn). Một chương trình độc đáo sử dụng phần mềm và thiết bị VR hiện đại để đoàn tụ mọi người với những người thân yêu đã khuất của họ và cho phép họ để tạo thêm kỷ niệm với nhau.

Chương trình đưa ra một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc trong thực tế ảo, nhưng trong khi phản ứng từ công chúng nhìn chung là tích cực, thì vẫn có những nhà phê bình cho rằng cảm xúc đó hơi thái quá.

Kim Jung-soo, 51 tuổi, là nhân vật chính của mùa thứ hai I Met You, sau khi đăng ký để có cơ hội gặp lại người vợ yêu dấu của mình một lần nữa, ngay cả trong không gian ảo.

Người đàn ông đau khổ vấp phải sự phản đối của các cô con gái khi tiết lộ kế hoạch xuất hiện trên I Met You, vì họ nghĩ rằng điều đó sẽ quá đau đớn đối với ông, nhưng Kim Jung-soo đã thuyết phục được các con vì đó là điều ông muốn.

Cô con gái lớn của người đàn ông goá vợ chia sẻ trong chương trình rằng: "Bố tôi nói rằng đó là mong muốn cuối cùng của ông ấy nên cuối cùng chúng tôi đã quyết định để bố đi gặp lại mẹ".

“Bố thỉnh thoảng hôn ảnh mẹ khi làm việc, khi ăn hoặc khi xem TV. Ngay cả khi mẹ tôi ốm và rụng tóc, bố tôi vẫn nói rằng bà ấy xinh đẹp và đưa bà ấy đi khắp nơi”, con gái của Kim Jung-soo chia sẻ.

Kim Jung-soo đã mất vợ cách đây 4 năm do một căn bệnh khủng khiếp và chỉ còn lại một mình chăm sóc 5 đứa con nhỏ, nhưng người vợ chưa bao giờ rời bỏ tâm trí của Kim Jung-soo, và ước muốn cháy bỏng của ông là “được nhìn thấy bóng hình của người vợ dấu yêu thêm một lần nữa”.

Đài truyền hình Hàn Quốc đã dành 6 tháng để tập hợp những trải nghiệm thực tế ảo, đảm bảo rằng kết quả cuối cùng thuyết phục nhất. Họ đã thuê một nữ diễn viên, sử dụng bộ đồ chụp chuyển động để tái hiện tốt nhất phong thái của vợ ông Kim trong thực tế ảo. Một nữ diễn viên lồng tiếng đã cố gắng hết sức bắt chước tạo ra giọng nói của vợ ông Kim.

Khi thời gian đoàn tụ với vợ cuối cùng cũng đến, Kim đẫm nước mắt bước vào ngôi nhà ảo, nơi cuối cùng ông gặp người vợ yêu của mình.

Asia One đưa tin rằng các con của người đàn ông này, những người đang xem cuộc hội ngộ đầy xúc động trên màn hình cũng đã khóc, cũng như một số nhân viên của MBC.

Năm ngoái, I Met You đã gây chú ý trên toàn thế giới sau khi giới thiệu cuộc hội ngộ giữa một người mẹ đau khổ và cô con gái nhỏ của cô, người đã qua đời vì bệnh máu khó đông.

Vào thời điểm đó, bộ phim tài liệu đã gây ra một cuộc tranh luận về việc sử dụng thực tế ảo, nhưng bất chấp một số chỉ trích, chương trình truyền hình đã có mùa thứ hai.

Các ý kiến về chương trình truyền hình của Hàn Quốc vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, một số cho rằng nó khiến con người sống khép kín, một số khác lại cho rằng nó ngăn cản mọi người từ bỏ quá khứ và xây dựng lại cuộc sống, đồng thời có thể khiến họ bị ám ảnh bởi thực tế ảo.

Theo odditycentral.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ