Sống sót khi đi lạc trong rừng nhờ uống sữa của chính mình

Người phụ nữ đang nuôi con bú đã may mắn thoát chết khi đi lạc trong rừng nhờ uống sữa của chính mình.

Cô Susan bị mất phương hướng và lạc vào rừng sâu.
Cô Susan bị mất phương hướng và lạc vào rừng sâu.

Bà mẹ Susan O"Brien, 29 tuổi người New Zealand tham gia trong cuộc chạy đua Xterra dài 20 km tại công viên rừng Rimutaka cùng 423 người khác vào hôm 10/5.

Cuộc đua xuất phát lúc 9 giờ sáng và dự kiến thời gian về đích là 11 giờ 30 phút hôm 10/5 (giờ địa phương). Nhưng đến giữa trưa mọi người vẫn chưa thấy cô Súan trở về.

Susan đã nghĩ rằng mình sẽ khó có thể sống sót khi chỉ có một mình giữa rừng sâu, dưới thời tiết mưa lạnh và những trận gió lớn. Suốt đêm, cô chỉ biết cầu nguyện và nghĩ đến người thân trong gia đình.

Một trực thăng được trang bị thiết bị dò tìm thân nhiệt phát hiện được cô trong rừng vào sáng 11/5.

Mô tả ảnh.
Bà mẹ trẻ đã sống sót và đoàn tụ cùng gia đình.

"Do đang cho con bú nên tôi đã uống sữa của chính mình để sống sót. Khi đó tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi có thêm năng lượng", cô Susan nói với các phóng viên.

Susan đã có một cuộc đoàn tụ đầy cảm động với cha mẹ, chồng, con trai 2 tuổi cùng đứa con gái 8 tháng tuổi trước khi được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Theo Phunutoday

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.